Sinh viên Gia Lai hướng về quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù đang học tập trên khắp mọi miền đất nước nhưng sinh viên Gia Lai vẫn luôn hướng về mảnh đất đỏ bazan đầy nắng và gió. Những hành động tuy nhỏ của những người con xa quê ấy đã tạo nên một bản sắc rất riêng, mang đậm chất Tây Nguyên.

Được thành lập từ năm 2010, nhóm PKC (tức Pleiku City) là nhóm sinh viên Gia Lai lớn nhất hiện nay trên cả nước. Với tiêu chí tập hợp những người con đang học hành xa quê hương, để kết nối những sinh viên có chung một chí hướng trên mạng xã hội Facebook, nhóm PKC đã nhanh chóng thu hút được số lượng thành viên rất đông đảo.

 

Sinh viên Gia Lai trong chuyến tình nguyện tại quê hương.

Bạn Hà Thành-Trưởng nhóm cho biết: “Ban đầu mình cũng nghĩ đơn giản là PKC cũng là diễn đàn để mọi người cùng chia sẻ nỗi nhớ quê hương và giao lưu, làm quen, học hỏi lẫn nhau. Nhưng rồi sau đó, được các bạn rất hưởng ứng nên nhóm mình bắt đầu phát triển lên, rồi xác định làm những hành động để giúp ích với quê hương”.

Với số lượng người tham gia ban đầu ít ỏi chỉ vài trăm thành viên, đến đầu năm 2013, lượng thành viên của PKC đã lên tới hơn 6000 người, con số này đặc biệt tăng vọt sau khi nhóm tổ chức các hoạt động ý nghĩa được nhiều thành viên hưởng ứng. Ngoài những chương trình tổ chức gặp mặt tại quê hương Gia Lai, nhóm liên tục tổ chức các hoạt động từ thiện với quy mô từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt, nhóm thường tổ chức các hoạt động từ thiện ở các địa điểm vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Gia Lai nhằm góp một phần nhỏ bé cho dân làng ở các miền quê nghèo thêm ấm lòng. Từ Ia Rsai của huyện Krông Pa đến Chư Don của huyện Chư Pưh, các thành viên của PKC đều đã đặt chân đến.

Giá trị vật chất của mỗi chuyến tình nguyện của PKC không phải là lớn, chỉ khoảng 10, 15 triệu đồng, có khi là 30, 40 triệu đồng, nhưng qua mỗi lần vận động quyên góp như vậy, những sinh viên Gia Lai từ Bắc, Trung, Nam vô hình trung được đánh thức tình cảm quê hương. Bạn Nguyễn Thị Vân Tuyền-thành viên Hội đồng hương Gia Lai tại Hà Nội chia sẻ: “Mỗi lần PKC chuẩn bị làm tình nguyện, bọn mình đều hưởng ứng bằng cách kêu gọi đóng góp từ tiền mặt cho tới vật phẩm. Tuy chỉ là từng quyển vở, cuốn sách hay bộ quần áo cũ nhưng ai cũng thấy vui vì đã đóng góp được một phần nào đó tuy nhỏ cho quê nhà.
Bọn mình luôn tự hứa sau khi học xong, sẽ cố gắng quay trở lại Gia Lai để chung tay xây dựng quê hương”.

Nhóm PKC còn kết hợp với các bạn học sinh, sinh viên và thanh niên TP. Pleiku để tổ chức chương trình bát cháo nhân đạo ở Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku. Bạn Nguyễn Phong-thành viên tham gia chương trình bày tỏ: “Bọn mình tổ chức chương trình này nhằm giúp đỡ những người nghèo đến khám và chữa bệnh, tuy quy mô hoạt động chưa thực sự lớn, mới chỉ tổ chức được dịp cuối tuần nhưng mình mong nó sẽ làm ấm lòng những người nghèo. Trong thời gian tới, nhóm sẽ nỗ lực vận động những nhà hảo tâm và các bạn học sinh, sinh viên đóng góp để hoạt động này phát triển đều và lớn mạnh hơn nữa không chỉ ở riêng bệnh viên Đa khoa TP. Pleiku mà còn ở nhiều nơi khác ở Gia Lai”.

Ngoài các hoạt động từ thiện mang ý nghĩa xã hội, PKC còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các sinh viên trên mọi miền từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… Đặc biệt, đội bóng mini của PKC đã 2 năm liên tiếp đoạt chức vô địch Giải bóng đá Cúp mùa xuân, một giải đấu hàng đầu của bóng đá phong trào tại Gia Lai được tổ chức mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Không riêng PKC, sinh viên Gia Lai còn sinh hoạt chung dưới nhiều mái nhà khác nhau nhưng cũng cùng hướng về quê hương. Bạn Hoàng Dũng-thành viên Hội đồng hương Gia Lai tại Huế cởi mở: “Sinh viên ở Gia Lai học tập tại Huế không nhiều như ở nơi khác, nên chúng mình rất muốn có một nơi để tập trung các bạn sinh hoạt cho vơi đi nỗi nhớ nhà, đồng thời cũng để giúp đỡ nhau trong quá trình học tập sinh sống khi xa nhà. Chúng mình luôn động viên lẫn nhau khi ra trường sẽ trở về phục vụ quê hương, dù quê hương còn đang nghèo khó”. Và đó cũng là ước vọng của sinh viên Gia Lai trên mọi miền Tổ quốc.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm