Sức lan tỏa từ Hội thi phòng-chống ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng-chống ma túy” do Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức vào ngày 28-6 đã khép lại, nhưng chương trình thiết thực này vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người.
Tham gia hội thi có 5 đội với 75 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện Chư Sê, Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku, Đội công tác tình nguyện tham gia thực hiện công tác phòng-chống tệ nạn xã hội Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng-chống ma túy và tiểu phẩm.
Với tiểu phẩm “Đánh thức con tim” đội Công an tỉnh đạt giải nhất tại hội thi. Ảnh: Đinh Yến
Trong phần thi chào hỏi, với thời gian 10 phút, các đội đã giới thiệu đầy đủ thành viên và nội dung tuyên truyền giúp khán giả hiểu rõ nguyên nhân, tác hại, hệ lụy của ma túy đối với sự phát triển của đất nước, qua đó kêu gọi toàn xã hội chung tay đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội. Ở phần thi tìm hiểu Luật Phòng-chống ma túy, các đội đã cho thấy sự tìm hiểu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, ở phần thi này, nhiều câu hỏi mở dành cho học viên đang cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh cũng được trả lời thuyết phục, lưu loát.
Ấn tượng, xúc động và lấy đi không ít nước mắt của khán giả là phần thi tiểu phẩm. Với cách thể hiện chân thực, lôi cuốn, tình tiết kịch bản hấp dẫn và nhập vai tốt, các đội đã mang đến hội thi những tiểu phẩm đặc sắc. Điển hình là tiểu phẩm “Đánh thức con tim” của đội Công an tỉnh nói về một gia đình nghèo, bố mất sớm, hàng ngày mẹ già tần tảo đi bán xôi mưu sinh, lo cho con trai tên Nam ăn học. Nhưng chỉ một phút nông nổi, Nam đã sa chân vào con đường nghiện ngập rồi bỏ học. Để có tiền hút chích ma túy, Nam gia nhập một băng nhóm ma túy. Một ngày, khi đang trên đường vận chuyển ma túy, Nam cùng đồng bọn bị Công an tóm gọn. Những ngày tháng trong tù, nhớ thương mẹ già sớm hôm tần tảo, khổ đau, Nam xiết bao ân hận, tự hứa sẽ tích cực cải tạo tốt để được ra tù trước hạn, về chăm sóc mẹ già. Song ngày về, Nam mãi mãi không còn gặp lại mẹ mình vì bà đã ngày đêm mòn mỏi khổ đau, suy sụp và ra đi. 
Tiểu phẩm “Đường về” của đội UBND huyện Chư Sê lại đề cập đến một câu chuyện có thật ở địa phương. Có thanh niên nọ đang là đứa con ngoan, chăm chỉ học tập nhưng sau khi bị băng nhóm xấu tiếp cận, dụ dỗ, ép dùng thử ma túy đã dẫn đến nghiện ngập. Không có tiền mua thuốc, anh ta lần lượt bán đi những tài sản có giá trị trong gia đình, thậm chí cầm cố luôn cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. May mắn là gia đình đã kịp thông báo để lực lượng Công an kịp thời vào cuộc, bóc trần thủ đoạn của băng nhóm phạm tội, đồng thời kết hợp đưa con vào Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh. Chị Vũ Thị Hà-thành viên đội thi UBND huyện Chư Sê-cho biết: Tiểu phẩm được dàn dựng nhằm phản ánh tệ nạn ma túy đang len lỏi vào đời sống xã hội, gây hậu quả khôn lường, song vẫn có thể tránh xa nếu có sự quan tâm, có tình yêu thương của người thân, gia đình và cộng đồng cùng nghị lực đoạn tuyệt của người đã trót dây vào ma túy.
Kết thúc hội thi, đội Công an tỉnh đoạt giải nhất toàn đoàn. Ban tổ chức cũng đã trao giải phong cách cho Đội UBND huyện Chư Sê, tiểu phẩm hay nhất cho đội Công an tỉnh và phần thi chào hỏi hay nhất cho đội Công an TP. Pleiku.
Trao đổi với P.V, Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Pleiku diễn biến khá phức tạp. Tỷ lệ thanh-thiếu niên “dính” vào ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Ngoài việc xử lý nghiêm những trường hợp phát hiện sử dụng ma túy, chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân và thanh-thiếu niên bằng nhiều hình thức. Chúng tôi cũng mong muốn có thêm nhiều hội thi như thế này để học viên đang cai nghiện và người dân hiểu rõ, từ đó tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, kiềm chế sự gia tăng tội phạm ma túy”.
Ông Nguyễn Đình Sơn-Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi: “Hội thi phản ánh tệ nạn ma túy đang làm xói mòn các giá trị văn hóa, đạo đức, làm tan vỡ gia đình và cản trở sự phát triển của xã hội. Để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này phải bắt đầu từ việc tuyên truyền, quan tâm giúp đỡ của mỗi gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và sự chung tay của cộng đồng xã hội”.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm