Thị xã Ayun Pa thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Ayun Pa quan tâm thực hiện bằng những hoạt động tri ân đầy ý nghĩa và đậm tính nhân văn, mang lại niềm vui, tình cảm ấm áp và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Ayun Pa có 974 người có công với cách mạng. Trong đó, cán bộ tiền khởi nghĩa 10 người; 174 liệt sĩ; 341 thương binh; 55 bệnh binh; 223 người nhiễm chất độc hóa học; 19 người tham gia hoạt động kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 43 người có công cách mạng và 109 người bị địch bắt tù đày...

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình bà Võ Thị Của là thương binh ở tổ 5, phường Cheo Reo. Ảnh: P.V

Những năm qua, các cấp chính quyền ở thị xã Ayun Pa đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Ông Võ Văn Tùng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: Những năm qua, thị xã đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn. Đền ơn đáp nghĩa đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

Tính từ năm 2012 đến nay, thị xã Ayun Pa đã vận động nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ các tổ chức, cá nhân với số tiền trên 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công. Bà Hoàng Thị Nhụy (trú tại tổ 1, phường Hòa Bình) là người có công với cách mạng. Chồng mất, các con đều đi làm ăn xa, bà sống một mình trong căn nhà gỗ xập xệ, chi phí hàng tháng bằng tiền trợ cấp. Đầu năm 2017, bà được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà.“Tôi mừng lắm. Cảm ơn Nhà nước rất nhiều”-bà Nhụy bộc bạch.

 

Ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa: “Những năm qua, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị, tận dụng các nguồn lực để chăm lo các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được khơi dậy, nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc”.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017, thị xã Ayun Pa đã xây mới 7 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 29 căn nhà cho các gia đình có công với nước, giúp họ thoát khỏi cảnh phải sống trong căn nhà bị xuống cấp. Chị Nguyễn Thị Cháu-con gái độc nhất của liệt sĩ Nguyễn Văn Diệm (trú tại tổ 2, phường Cheo Reo) vừa được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa lại nhà. Khi chị Cháu được 2 tuổi thì bố hy sinh, mẹ cũng là thương binh. Chị sống bằng nghề buôn bán nhỏ bữa được bữa không nên cuộc sống rất khó khăn. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới được sửa chữa, chị vui mừng nói: “Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng nên tôi sửa được căn nhà. Tôi vô cùng biết ơn Đảng và các cơ quan!”.

Ngoài việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hàng năm, thị xã cũng trích ngân sách tặng hàng trăm suất quà cho thương binh, bệnh binh, người có công và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn vào dịp 27-7 và các ngày lễ, Tết. Điều đáng quý là các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương tiêu biểu cho ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thương binh Nguyễn Đức Thại (tổ 7, phường Sông Bờ) dù bản thân bị nhiễm chất độc da cam, song ông vẫn luôn lạc quan yêu đời. Ông cho rằng, là người lính Cụ Hồ thì phải chiến thắng trên mọi mặt trận, còn một chút sức khỏe vẫn sống có ích cho xã hội. Ông là người tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia mọi công tác xã hội tại địa phương.

Phương Vân

Có thể bạn quan tâm