Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Gia Tịnh Dương: Vườn xưa khép lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc tình dang dở trong cơn mưa mùa thu để lại bao nhớ thương “diết da”, “thao thức" , "miên man đau đáu" được tác giả Gia Tịnh Dương viết thành những dòng thơ đầy xúc cảm trong bài “Vườn xưa khép lá”.

Minh họa: Huyền Trang

Vậy là em đã không trở lại
Ta ngồi đây cứ ngỡ là mơ
Xa lắm rồi, hỡi con én nhỏ
Nhớ lần em lạc vào đời ta.


Có buổi mưa em thẫn thờ quay gót
Ngõ hồn ta thao thức dùng dằng
Đem mùa thu choàng lên mùa hạ
Diết da màu phượng thắm ngày trăng.


Cứ thế em dịu dàng lẩn khuất
Ta miên man đau đáu ngôn từ
Nhặt mảnh vỡ bao dung xếp lại
Chở nhớ thương say đắm những ngày xanh.


Khu vườn xưa cây đà khép lá
Mưa xa mù nào phải giấc chiêm
bao!

 

GIA TỊNH DƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm