Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa xuân và em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có một mùa xuân mơn mởn, rộn màu sắc trong bài thơ "Mùa xuân và em" của nhà thơ Hoàng Đăng Du. Nhưng mùa xuân ấy sẽ tròn vẹn hơn nếu tình yêu của chàng trai được cô gái đáp lời. 

Minh họa: Huyền Trang

Một mình tôi với góc xuân

Không em, thơ muốn gieo vần sao vui.


Đồng điền mong hạt mưa rơi

Tôi mong em, tình đừng vời vợi xa.


Giêng hai tím sắc hoa cà

Tôi màu gì, nếu như là không em?


Hạnh phúc chăn ấm nệm êm

Không em, đời giống không đêm, lạnh ngày.


Mùa xuân vui nhất cỏ cây

Cỏ mơn mởn, cây khoe đầy lộc, hoa.


Ngắm nhìn cảnh vật gần xa

Tôi cũng vui, nếu như là bên em.


Có thể bạn quan tâm