Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Lê Bá Tuế: Gửi lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Rời xa mảnh đất Pleiku vốn gắn bó gần cả cuộc đời, tác giả Lê Bá Tuế không khỏi bùi ngùi, thương nhớ. Tình cảm ấy được ông viết thành những dòng thơ chất chứa nỗi niềm trong tác phẩm "Gửi lại".
Ảnh minh họa: Thanh Nhật
Ảnh minh họa: Thanh Nhật
Xin chào bát ngát Pleiku
Rồi hai ba nữa xa mù cố hương
Bình thường sống giữa bình thường
Chim bay về biển còn vương vấn rừng.
Thưa em, phố vẫn sương xanh
Người vừa ngược gót tròng trành sóng xa
Ừ thôi gửi lại mượt mà
Bao nhiêu mây gió cứ tha thiết ngàn…
LÊ BÁ TUẾ

Có thể bạn quan tâm