Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Lê Đình Trọng: Dòng sông chảy ngược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- "Dòng sông chảy ngược" của tác giả Lê Đình Trọng mang nỗi nhớ thao thiết về một dòng sông, những cánh rừng xanh hun hút...

Tìm em ở phía thượng nguồn

Tôi bỗng gặp dòng sông chảy ngược

Cần rượu em trao dậy men miền sơn cước

Chưa vít cần… ngỡ đã uống cạn một tấc sông.


Câu chuyện giữ rừng như giữ chính ngôi nhà rông

Già làng kể say sưa bên bếp lửa

Lũ trẻ phá lên cười và ném cái nhìn ái ngại

Đôi mắt của rừng hun hút sâu.


Đêm ở rừng bất chợt mưa mau

Tựa vào vai tôi… một vầng trăng khóc!

Từ trong sâu thẳm mắt em-đôi mắt ngọc

Rưng rưng lời sám hối muộn màng.


Đã xa rồi màu xanh riêng mang

Lời hẹn với rừng tôi làm sao quên được

Lạ chưa, dòng sông chảy ngược

Riêng cái bụng của làng cứ mải miết về xuôi.


Có một dòng sông

Thao thức mãi trong tôi.

Có thể bạn quan tâm