Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Đình Phê: Không đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tác phẩm "Không đề" của nhà thơ Nguyễn Đình Phê mượn ngoại cảnh để dẫn lời cho nỗi nhớ mơ màng về một ánh mắt xa vắng...

Thoảng chút sương như gió

Gió mơ hồ sương lay

Nỗi nhớ nào chợt thức

Buồn nào vương bay bay.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Hạ ngập ngừng dời gót

Phượng khoe lời non tơ

Sen vươn đài đón nắng

Dài thêm ánh dương tà.

Trống cầm canh đâu vẳng

Khói xây thành trong mơ

Mắt huyền ngày xa lắm

Xôn xao đến bao giờ?

Sưởi lòng nâng chén rượu

Đáy cốc dài lê thê

Bởi màu thu lạ quá

Hay tình mình vẩn vơ…

Có thể bạn quan tâm