Thỏa nguyện cuối đời của Mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, tỉnh Gia Lai có 28 cá nhân được Chủ tịch nước phong và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau thời gian dài mong đợi, ngày được nhận danh hiệu vinh dự này, nhiều mẹ vui mừng nói trong nước mắt: Thế là mẹ thỏa nguyện rồi!

Những người Mẹ Anh hùng

Chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Gái (nhà số 33/3 Trần Quang Diệu, tổ 14, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vào một chiều mưa tầm tã. Sinh năm 1929, mẹ Gái giờ đây sức đã yếu, mắt dường như nhìn không rõ nhưng trí nhớ thì còn rất minh mẫn. Mẹ quê ở xã Yên Mỹ, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vào Gia Lai ở cùng với con gái từ năm 1990. Chồng mẹ là Ngô Văn Hội, nhập ngũ năm 1965 ở mặt trận phía Nam, hy sinh năm 1968.

 

Lãnh đạo phường Thống Nhất (TP. Pleiku) thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Gái. Ảnh: Đinh Yến

Ngày ấy, biết tin chồng hy sinh, mẹ Gái cố nén nỗi đau, ngày đêm  quần quật với ruộng vườn để nuôi 3 người con khôn lớn. Người con trai cả Nguyễn Văn Thuật (SN 1956), ngoan hiền, chịu khó học giỏi. Anh hiện sinh sống ở Đà Nẵng. Người con trai thứ hai của mẹ là Ngô Xuân Hiệp, sinh năm 1962. Mẹ Gái kể: “Năm 1978, thằng Hiệp đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, sau một năm thì hy sinh. Hồi còn ở nhà, Hiệp là đứa hiền lành, thương mẹ nhiều lắm. Trước ngày nhập ngũ, nó cứ dặn đi dặn lại tui là con đi rồi ở nhà mẹ đừng buồn, xong nhiệm vụ con sẽ về lo cho mẹ…”.

Cùng chung nỗi đau, trong căn nhà chật hẹp ở 14/1/11 đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê (Thời), không kìm được nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm về chồng, con và người thân của mình hy sinh cho đất nước. Chồng mẹ là Võ Đức Sự, tham gia chiến đấu ở chiến trường Khu 5, đến năm 1958 thì hy sinh. Ngày ấy, mẹ Thuê đã trải qua biết bao đêm ngồi tựa cửa chờ chồng trở về, kể cả khi mẹ Thuê đã nhận được giấy báo tử của chồng.

Để trả thù cho cha, người con trai duy nhất của mẹ là Võ Đức Phục, năm 1978 cũng đi chiến trường K sang giúp nước bạn Campuchia, rồi hy sinh vào đầu năm 1979. Đã gần 40 năm qua mà bên tai mẹ Thuê vẫn văng vẳng lời nói của con: “Mẹ ở nhà yên tâm, xong nhiệm vụ con sẽ về bên mẹ!”. Nhưng chiến tranh đã lùi xa, mỗi khi nhớ con, mẹ Thuê lại lần giở từng kỷ vật của con, mà đồng đội của anh mang về cho mẹ.

Mong Mẹ sống bình an

 

Mẹ Lê Thị Thuê (Thời) bên con cháu vui vầy tuổi già. Ảnh: Đinh Yến

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Đảm-Phó Trưởng phòng Chính sách Người có công (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết: Từ tháng 8-2014 đến nay, tỉnh ta có 28 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong quá trình làm hồ sơ, có một số mẹ vì tuổi cao sức yếu đã mất, khiến những người làm công tác đền ơn đáp nghĩa không khỏi chạnh lòng, xót xa. Hiện tỉnh ta có 16 mẹ còn sống. Thời gian qua, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tri ân, phụng dưỡng các mẹ đến cuối đời.

Mặc dù nỗi mất mát là quá lớn, song các mẹ vẫn luôn tự hào vì có chồng và con hy sinh cho đất nước. Mẹ Phạm Thị Gái tâm sự: Đất nước mình còn có biết bao bà mẹ khác phải chịu nỗi đau mất mát nhiều hơn. Mẹ tự hào và tin rằng, anh linh của chồng và các con của mẹ không còn day dứt vì chưa trọn đạo hiếu với mẹ nữa. Mẹ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm sóc và phụng dưỡng. Mẹ rất vui và thỏa nguyện lắm rồi!

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm