Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơm từ cổ tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hình ảnh của cô Tấm thảo hiền trong truyện cổ tích "Tấm Cám" quen thuộc thêm một lần nữa bước ra từ quả thị bằng những câu thơ mềm mại, đầy tính nhạc qua tác phẩm "Thơm từ cổ tích" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Nghe bà kể chuyện ngày xưa
Mà thương cô Tấm nắng mưa nhọc nhằn
Tâm hồn vẫn đẹp như trăng
Mặc đêm tai ác dữ dằn vây quanh.
Oan hồn hóa kiếp chim xanh
Chim xanh hết kiếp hóa anh xoan đào
Xoan đào vui chẳng được bao
Hóa thành khung cửi, cửi nào yên thân
Chết đi sống lại mấy lần
Hồn thơm thảo chín ngọt dần quả hương...
Ước chi sau giấc mơ thường
Thị-con rớt xuống tình thương-bị bà
Nhẹ nhàng tách vỏ đi ra
Têm trầu, xách nước, quét nhà, thổi cơm!
NGUYỄN NGỌC HƯNG 

Có thể bạn quan tâm