TP Pleiku: Ân tình xóm đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuần vừa qua, tôi tham dự tang lễ của một giáo dân xóm đạo Tê-rê-sa thuộc Giáo xứ Hiếu Đạo- Giáo hạt Pleiku (Gia Lai). Nhiều ngày được chứng kiến việc tổ chức lễ tang và những sinh hoạt trong cộng đồng ở đây, tôi mới thấy hết sự ấm áp tình yêu thương trong xóm đạo này.
Xóm đạo Tê-rê-sa nằm trên địa bàn các tổ dân phố như 1, 3, 11… của phường Yên Đổ- TP. Pleiku. Xóm đạo này không phải là xóm đạo toàn tòng. Số giáo dân trong xóm đạo khoảng 520, gồm nhiều thành phần dân cư, nghề nghiệp khác nhau. Đa số là các hộ buôn bán nhỏ, thợ hồ, thợ máy…, trong đó còn nhiều hộ nghèo. Tuy vậy, xóm đạo này được nhìn nhận là xóm đạo mạnh về mọi mặt.
Một buổi tang lễ của một giáo dân trong xóm đạo Tê-rê-sa. Ảnh: N.T.D
Có thể kể đến là việc cảm hóa nhiều người trước đây có lối sống sa ngã, rơi vào rượu chè, cờ bạc, thanh niên lêu lổng… ổn định công việc, tự lo cuộc sống và lo cho gia đình. Hơn thế nữa những người này sau đó còn quan tâm đến mọi người xung quanh và trở thành những hạt nhân nổi bật của xóm đạo. Đây là thành công về công tác xã hội của xóm đạo và chính quyền địa phương.
Anh Nguyễn Khương- Biện trưởng xóm đạo Tê-rê-sa, cho biết: “Trong 3 năm gần đây, xóm đạo đã vận động bà con quyên góp lo chu toàn từ đầu đến cuối  hơn 10 đám tang của những gia đình nghèo”. Rõ ràng cách ứng xử của bà con ở đây không đơn thuần là sinh hoạt tôn giáo mà là thể hiện tình yêu thương chân tình của những người cùng làng xóm như đạo lý dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay đã có: “Nhất cận lân nhì cận thân”, xóm giềng “Tối lửa tắt đèn có nhau”… Đạo lý tốt đẹp ấy của dân tộc đã được đánh thức trong cuộc sống bộn bề hôm nay là một điều mọi người mơ ước.
Xóm đạo Tê-rê-sa còn nghèo. Vậy mà cùng với các xóm đạo khác của Giáo xứ và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, xóm đạo Tê-rê-sa đã đem hết công sức của mình để xây dựng nhà thờ Hiếu Đức thành nơi thờ tự khang trang cho bà con giáo dân. Năm 2009, niềm vui của bà con giáo dân càng nhân lên gấp bội khi hạng mục cuối cùng của nhà thờ là tháp chuông đã hoàn tất. Từ nay bà con hoàn toàn yên tâm và mãn nguyện về nơi sinh hoạt tinh thần của mình.
Mặc dù vội vã về làm hang đá và trang trí nhà thờ cho lễ Noel 2010 này nhưng anh Nhật- thành viên trong Ban Chức việc xóm đạo và anh Khương- Biện trưởng, vẫn vui vẻ nói với tôi: “Sắp tới xóm đạo sẽ xin tổ chức Ban Bác ái xã hội để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được sinh hoạt, học tập như những trẻ em khác”.
Nhìn các anh vui vẻ và hồ hởi trong công việc của xóm đạo và mọi người trong xóm đạo thân thiết và quan tâm đến nhau, tôi nghĩ: Mọi người đã sống tốt đời sống Phúc âm cuộc sống hôm nay.
Nguyễn Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm