TP.Pleiku: Cháy lớn gần Trung tâm thương mại, hai gian hàng bị thiêu rụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 20 giờ 15 phút, ngày 14-10 một người dân sống trên đường Ngô Gia Tự (phường Diên Hồng- TP.Pleiku, Gia Lai) phát hiện nhà phía đối diện thuê bán hàng mã và chăn đệm có lửa bùng cháy dữ dội nên nhanh chóng báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến dập ngọn lửa kinh hoàng này.
   
Trước khi lực lượng chữa cháy có mặt sau khoảng 2 phút nhận được tin báo, thì ngọn lửa đã cháy dữ dội vì tất cả hàng hóa là chăn, nệm, hàng mã đều là thứ dễ bắt lửa.
   
Ngay khi có mặt, 3 xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ cảnh sát đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm khống chế ngọn lửa đang ngày càng dữ dội. Đồng thời huy động thêm 2 xe cứu hỏa và lực lượng bổ sung.
Tuy vậy, loại cửa mà cửa hàng lắp đặt là cửa cuốn tự động nên khá kiên cố, đồng thời bị hơi nóng bên trong tỏa ra nên sau hơn nữa giờ các chiến sĩ cảnh sát cùng người dân hỗ trợ búa, xà beng thì cánh cửa đầu tiên bên gian hàng bán đồ chăn, đệm mới hé mở từ đó vòi nước được luồng vào bên trong hãm được một phần ngọn lửa hung hãn. Từ đó đã khống chế được ngọn lửa nơi chứa hàng mã có nguy cơ lan sang khu nhà phía sau và đây là điều gần 30 hộ dân sinh sống tại hẻm đường Duy Tân lo lắng nhất bởi vách sau nhà đều bằng gỗ.   
Ảnh: Nguyễn Giác
Sau 1 giờ cứu chữa ngọn lửa tạm thời được khống chế. Lúc này, do lo sợ có người còn bên trong nên đã điều chiến sĩ đeo bình ôxy leo lên trên tầng 2 và 3 tìm và xem xét tình hình bên trong. Tuy nhiên, theo người dân cho biết, trước khi lực lượng chữa cháy đến nơi, hai chị em bà Thi và Đào (chủ nhà) được hàng xóm hướng dẫn nhảy ra lan can để xuống đất từ nhà bên cạnh.
    Theo vợ chồng ông Tùng (người phát hiện đám cháy và báo cho công an): Lúc nhìn qua bên nhà thì phát hiện cả 2 gian nhà thuê bán hàng lửa đều bốc lên dữ dội, cả 2 cánh cửa sắt cuốn rực đỏ như muốn chảy ra. May mà, cảnh sát chữa cháy đến kịp thời nếu không cả xóm hôm nay phải chứng kiến thảm cảnh do giặc lửa gây ra.    Thông tin ban đầu, người thuê bán hàng mã Phúc Hậu là vợ chồng anh Nhát, chị Phúc kinh doanh được gần 2 năm, còn gian bán hàng chăn đệm là do chị Hiền Thu thuê bán hàng. Theo bà Phúc, trước đó hai mẹ con bà còn ngồi dọn dẹp và vừa về nhà được một lúc thì nghe tin nhà mình bị cháy.   
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Giác
Hiện các cơ quan chức năng đang tìm nguyên nhân gây cháy và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.
* Trước đó, vào lúc 0 giờ 14-10, một cửa hàng tạp hóa gần chợ thuộc xã Ia Yok, huyện Ia Grai đã bốc cháy dữ dội. Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy công an Gia Lai điều 3 xe cứu hỏa đến kịp thời, sau hơn 1 giờ ngọn lửa được khống chế. Thiệt hại ước tính gần nửa tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.
Nguyễn Giác- Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm