Báo xuân

Tự hào được canh "giấc ngủ" của Đại tướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù mưa hay nắng, ngày hay đêm, ngày thường hay ngày Tết, gần 3 năm nay, tại khu vực Đảo Yến-Vũng Chùa, 37 cán bộ, chiến sĩ Đội bảo vệ phần mộ (Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) vẫn nghiêm trang, tận tụy đứng canh “giấc ngủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hướng dẫn khách đến viếng mộ. 

Địa điểm khách đăng ký viếng mộ của Đại tướng. Ảnh: Phan Lài

Gần 3 năm nay, kể từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ vĩnh hằng tại khu vực Đảo Yến-Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), mỗi ngày, hàng ngàn lượt khách từ khắp mọi miền đất nước vẫn đổ về Vũng Chùa để viếng mộ Đại tướng. Để bảo đảm an ninh trật tự tại đây, 37 cán bộ, chiến sĩ Đội bảo vệ phần mộ (Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) phải luôn thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ.
 

Các chiến sĩ phục vụ việc thắp hương của du khách. Ảnh: Phan Lài

Hàng ngày, đội bảo vệ được chia làm 3 điểm, chốt dọc từ bãi đỗ xe lên tới phần mộ: một điểm ghi danh sách khách đăng ký; một điểm theo dõi, hướng dẫn khách vào viếng; điểm còn lại phục vụ thắp hương tại phần mộ. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ và hướng dẫn khách đến viếng mộ, cán bộ, chiến sĩ trong đội còn kiêm luôn nhiệm vụ vệ sinh, dọn dẹp để đảm bảo không gian phần mộ luôn sạch đẹp. Đêm đến, họ lại thay phiên nhau đến bên mộ canh gác, thắp nhang để nơi Đại tướng yên nghỉ bớt đi phần lạnh lẽo.
 

Rất nhiều vòng hoa của du khách tại phần mộ của Đại tướng. Ảnh: Phan Lài

Vào những ngày lễ Tết, lượng khách đến viếng mộ Đại tướng tăng rất cao, có ngày lên đến hơn 10.000 lượt. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đội sẽ vất vả hơn. Tuy áp lực công việc rất lớn, nhưng họ luôn có thái độ nhẹ nhàng, nhã nhặn hướng dẫn mọi người không mang đồ đạc, không đặt tiền, đồ lễ và phải giữ trật tự khi lên khu vực phần mộ. Với những vị khách lớn tuổi hay già yếu, các chiến sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Lệ (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) ra viếng mộ Đại tướng vào ngày mùng 1 Tết Bính Thân cho biết: Đây là lần thứ 3 tôi ra viếng mộ Đại tướng, mỗi lần đến là mỗi lần thấy quang cảnh ở đây thêm phần đổi mới. Chúng tôi rất an tâm vì bên cạnh Đại tướng luôn có các chú bộ đội nhiệt tình, tận tâm với công việc bảo vệ.

 

Đảo Yến nhìn từ phần mộ Đại tướng. Ảnh: Phan Lài

Dù phải làm việc liên tục trong thời tiết nắng nóng gay gắt hay tiết trời sương lạnh song tất cả cán bộ, chiến sĩ Đội bảo vệ phần mộ đều nghiêm túc thực hiện các quy định, tận tình hướng dẫn khách viếng. Mới vào nhận nhiệm vụ tại đội bảo vệ, Trung úy Nguyễn Minh Tường tâm sự: Lượng khách đến viếng càng đông thì càng chứng tỏ tình cảm yêu mến, tôn kính của nhân dân đối với Đại tướng. Đó cũng là động lực để anh em cán bộ, chiến sĩ trong đội quên hết mệt mỏi, động viên nhau cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân cả nước tin tưởng giao cho.
 

Khách đến viếng mộ ngày một đông. Ảnh: Phan Lài

Trao đổi với phóng viên Báo Gia Lai, Đại úy Đồng Thanh Hải-Phó Đội trưởng Đội bảo vệ phần mộ Đại tướng cho biết: Từ khi Đại tướng về với đất mẹ vĩnh hằng, những nén tâm hương trên phần mộ Người chưa bao giờ tắt. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo an ninh tốt nhất cho nơi an nghỉ của Đại tướng. Vào thời khắc giao thừa, anh em chúng tôi cũng làm mâm cơm truyền thống kính dâng lên mộ Đại tướng. Anh em trong đội đều xác định, được canh “giấc ngủ” của Đại tướng, giúp cho đồng bào cả nước đến gần hơn với Đại tướng là một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm