Vi lớp trưởng đa tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ học giỏi, đóng kịch, kể chuyện, hát hay, cô bé Nguyễn Thị Yến Vi-học sinh lớp 9A, Trường THCS Lê Lai (xã Thành An, thị xã An Khê) còn chứng tỏ mình là một “thủ lĩnh” đa tài với khả năng chạy nhanh và nhảy xa thiên phú.

Vượt khó học giỏi

Sinh năm 2001 trong một gia đình nông dân tại thôn 1, xã Thành An, thị xã An Khê. Ba là tài xế xe tải, quanh năm suốt tháng đi chở hàng xa nhà. Mẹ gắn bó với nghề mua bán ve chai đã hơn chục năm, tần tảo lo cho 3 chị em Vi ăn học. Ý thức được hoàn cảnh của mình nên từ nhỏ, Vi đã cố gắng học tập thật tốt và luôn tranh thủ giúp đỡ ba mẹ công việc nhà ngoài giờ đến trường.

 

Tự học là phương pháp học tập hiệu quả mà Vi đang áp dụng. Ảnh: Hồng Thi

Là một học sinh vùng xã, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, song Vi lại sở hữu cho mình một bảng thành tích học tập đáng nể. Suốt 9 năm liền, cô bé đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi của trường. Năm học vừa qua, Vi đạt giải khuyến khích trong cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp thị xã; đạt giải ba môn Sinh học ở cả 2 kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã và cấp tỉnh. Vi phấn khởi khoe: “Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã, môn Sinh học của em không có ai đạt giải nhất, nhì mà chỉ có giải ba trở xuống. Trong 2 giải ba đó, em xếp thứ 2, thua 1 bạn đứng đầu 0,25 điểm. Khi biết mình đạt giải ở cấp thị xã rồi cấp tỉnh, em vui lắm. Bởi lẽ, em nghĩ mình đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Bao nỗ lực, cố gắng của bản thân em cũng đã có kết quả tốt”.

Cũng theo chia sẻ của Vi, cô bé rất thích học các môn thiên về tính toán, đặc biệt là môn Hóa học. Điểm trung bình các môn tự nhiên của Vi đều đạt từ 8,5 trở lên. “Lúc đầu khi lựa chọn môn để ôn thi học sinh giỏi, em phân vân giữa 2 môn Hóa và Sinh. Em không thích môn Sinh lắm do nó có 50% là lý thuyết, mà đó lại không phải là thế mạnh của em. Nhưng rồi sau khi được thầy cô tư vấn, em đã chọn môn học này để thử sức. Đến giờ, em chẳng hề cảm thấy hối hận với quyết định ngày đó của mình”-Vi vui vẻ bày tỏ.

Nhận xét về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Minh Khánh-giáo viên môn Sinh học, Trường THCS Lê Lai, cho biết: “Vi là một cô bé có trí nhớ cực kỳ tốt, khả năng nắm bắt nội dung bài nhanh. Cùng với sự cần cù, chịu khó học tập đã giúp em đạt được thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi vừa qua. Là một giáo viên, tôi cảm thấy rất vui và tự hào về Vi nói riêng và những học sinh của trường nói chung. Dù điều kiện học hành không bằng các bạn ở trung tâm thị xã, thành phố, song các em đã biết vượt khó vươn lên, góp phần khẳng định bản thân cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường”.

“Nữ hoàng tốc độ của An Khê”

 

Vi khoe những thành tích mà bản thân đã đạt được. Ảnh: Hồng Thi

Từ xấp giấy khen khá dày, Vi cẩn thận chọn ra những phần thưởng mà mình nhận được từ các cuộc thi kể chuyện, văn nghệ hay các phong trào do trường và địa phương tổ chức. Đáng chú ý là các thành tích mà Vi đạt được từ Hội khỏe Phù Đổng các cấp trong năm học 2015-2016, gồm: 3 giải nhất ở các nội dung chạy 100 mét, nhảy xa và đẩy gậy cấp thị xã; 2 huy chương vàng chạy 100 mét và nhảy xa cấp tỉnh; 2 huy chương đồng ở 2 nội dung tương tự tại Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia được tổ chức tại Bình Dương. Vi còn cho hay, em là vận động viên duy nhất ở độ tuổi 15-16 của thị xã An Khê được chọn vào đội tuyển của tỉnh để tham gia giải điền kinh diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6 tới. Những kết quả trên cho thấy, quả không ngoa khi thầy cô, bạn bè và những ai đã từng chứng kiến Vi chạy trên đường đua dành cho cô bé lời khen ngợi ưu ái: “Nữ hoàng tốc độ của An Khê”.
 

Không chỉ học giỏi, đa tài, 9 năm học, Yến Vi còn là một lớp trưởng gương mẫu, nhiệt tình với lớp và sẵn sàng giúp đỡ các bạn học yếu để cùng nhau tiến bộ. Vì thế, Vi luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Vi cười hiền: “Em thích chạy, hai chân không lúc nào ngồi yên. Giống như năng khiếu bẩm sinh của mình vậy, dù em không tập luyện gì nhiều mà vẫn chạy nhanh lại không hề thấy mệt. Thời gian diễn ra Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã cũng là lúc chuẩn bị thi học sinh giỏi cùng cấp, thầy cô cũng có khuyến cáo em nên chuyên tâm nhiều vào học tập hơn thể thao nhưng vì sở thích em đã sắp xếp thời gian để có thể tham gia tốt cả hai”. Vi cũng tâm sự thêm, tại hội thi cấp quốc gia, vì không thích nghi kịp với chế độ tập luyện nghiêm ngặt trong một thời gian ngắn nên em bị căng cơ, ảnh hưởng khá nhiều đến thành tích thi đấu của mình. Do đó, hiện tại, để chuẩn bị tốt nhất cho giải điền kinh sắp đến, sáng nào Vi cũng dậy thật sớm để chạy thể dục, kết hợp tập luyện các bài tập bổ trợ cho cơ như: chạy nâng cao đùi, đạp sau, chạy tăng tốc, đánh tay…
 

“Ước mơ của em sau này là có thể trở thành một bác sĩ giỏi để có thể tự chữa bệnh cho người thân của mình và cứu giúp người khác, nhất là những bệnh nhân nghèo. Em cũng sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao với mong muốn trở thành một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Nhưng hiện tại, mục tiêu của em là ôn tập thật kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Em muốn thử sức vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương-TP. Pleiku nhưng vẫn chưa đủ tự tin”-Vi tâm sự.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm