Vui hè cùng con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cứ vào mỗi dịp vào hè, các bậc phụ huynh lại băn khoăn vì không biết cho con mình chơi ở đâu, ai sẽ trông chừng chúng. Vì thế, nhiều người bắt con đi học thêm hoặc để các con ở nhà xem phim, chơi games để tránh xảy ra các thương tích không mong muốn. Tuy nhiên, thay vì tập trung cho các con học tập thì cho con về quê hay lên kế hoạch du lịch mùa hè cũng là một hoạt động thú vị mà nhiều phụ huynh đang lựa chọn.

 

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet

Trẻ em rất thích mùa hè vì đây là khoảng thời gian các em được nghỉ học, được đi du lịch, được thoải mái thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Hiểu được tâm lý và ước mơ của các con, năm nào chị Vũ Thị Hồng Chiến-kế toán UBND xã Ia Drăng (huyện Chư Prông) cũng xin nghỉ phép để tạo điều kiện cho các con về tỉnh Hà Nam thăm ông bà nội và có cơ hội trải nghiệm thực tế. Con gái lớn năm nay 8 tuổi, cháu nhỏ mới 3 tuổi, ở quê cũng có nhiều cháu cùng độ tuổi nên có nhiều trò chơi hấp dẫn như: thả diều, hái ổi, chăn trâu, câu cá… Chính vì thế nên con gái chị luôn mong ngóng được nghỉ hè để lại được bố mẹ cho về quê. Sau những lần nghỉ hè, các con chị đều tỏ ra nhanh nhẹn hơn, biết phụ giúp bố mẹ những công việc như quét nhà, nhặt rau… Cháu Nguyễn Ngọc Ánh-con gái chị Chiến cho biết: “Ở quê rất vui vì có nhiều trò chơi mà ở trong này không có, cháu còn được ông bà cho đi làm vườn cùng, được nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích đầy lý thú”.

Phương án cho con về quê trong thời gian nghỉ hè như gia đình chị Chiến cũng là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ xa quê. Như trường hợp của anh Nguyễn Phú Quốc (giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai)- hai vợ chồng đều là giáo viên nên khá bận rộn với lịch dạy học, tổ chức hoạt động Đoàn-Hội ở trường; vì thế, vợ chồng anh ít có thời gian để vui chơi cùng con gái 4 tuổi. Ông bà ngoại quê ở tận Quảng Bình, những năm trước, con gái còn nhỏ nên anh chưa thể đưa cháu về thăm ông bà. Năm nay, tranh thủ nghỉ hè, anh đưa cả gia đình về quê, nhân tiện đi thăm thú một số thắng cảnh ở quê hương. “Cho con về quê, vừa giúp con gần gũi ông bà, gắn kết tình thân, vừa tạo điều kiện cho con thay đổi không khí, hòa mình với thiên nhiên ở nông thôn, tránh xa những ồn ào ở thành phố. Vợ chồng mình cũng có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, khám phá những cảnh đẹp sau những ngày làm việc căng thẳng”-anh Nguyễn Phú Quốc chia sẻ.

Dù công việc khá bận rộn nhưng chưa năm nào chị Nguyễn Thị Kim Chi (tổ 13, phường Hội Phú, TP. Pleiku) quên dành thời gian để đưa hai con đi du lịch. Cháu lớn năm nay học lớp 8, cháu nhỏ học lớp 6, cả hai cháu đều đã được đi du lịch, thăm thú cảnh vật của nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Với chị Kim Chi, việc cho con đi du lịch như một món quà tặng sau thời gian học căng thẳng với kết quả học tập tốt. Đó cũng chính là dịp chị có thể gần gũi, tâm sự cùng con. Bên cạnh đó, việc đi du lịch cũng tạo điều kiện cho các con có cơ hội quan sát, khám phá những địa điểm mới; một số địa điểm du lịch còn giúp các con có thêm nhiều kiến thức thú vị về địa lý, lịch sử… Ngoài ra, trong thời gian nghỉ hè, chị cũng hướng dẫn cho các con những công việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày như: tự gấp chăn màn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn… Chị Kim Chi tâm sự: “Mùa hè mà cho con đi học thêm thì thật tội nghiệp. Nhiều bậc phụ huynh cứ sợ con bị nắng, bị bẩn, sợ bị nhiễm bệnh… nên chẳng dám cho con vui chơi. Thực ra, chính những hoạt động thực tế sẽ giúp các con trưởng thành, giải tỏa stress, có thêm nhiều kỹ năng và yêu cuộc sống nhiều hơn. Vì thế, năm nào tôi cũng cho các con đi du lịch. Sau mỗi lần đi chơi, các cháu nhanh nhẹn, hoạt ngôn và gần gũi, gắn kết với cha mẹ nhiều hơn”.

 Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm