Báo xuân

Vườn cò trong phố thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ vài năm nay, mỗi khi phố thị Ayun Pa ngập tràn hơi xuân, cây cối vươn mầm xanh tươi, đua sắc thì đàn cò trắng hàng ngàn con cũng kéo nhau về trú ngụ ở vườn bạch đàn trong khuôn viên Thị ủy.  Sự xuất hiện của đàn cò trắng trong những ngày đầu năm mới như góp thêm không khí tươi vui, đầm ấm cho miền đất lành.

Những cánh cò thân quen

Ông Nguyễn Ngọc Danh-Chánh Văn phòng Thị ủy Ayun Pa cũng không nhớ chính xác thời điểm đàn cò lựa chọn vườn bạch đàn trong khuôn viên Thị ủy để trú ngụ. Chỉ biết là khi mùa mưa bão bắt đầu, đàn cò di cư nơi đâu không rõ, đến gần cuối năm, lúc tiết trời nắng ấm, cây cối nảy mầm xanh tươi chào đón hơi xuân, đàn cò lên đến vài ngàn con lại lũ lượt kéo về đậu trắng cả vườn cây bạch đàn phía sau lưng tòa nhà Thị ủy. “Trời chưa hửng sáng, chúng bay đi kiếm ăn. Chiều chập choạng, đàn cò lại quay về vườn bạch đàn để ngủ”-ông Danh cho hay.

 

Đàn cò hàng ngàn con về trú ngụ nơi rừng bạch đàn trong khuôn viên Thị ủy Ayun Pa. Ảnh: Đ.P

Người dân Ayun Pa đã quen với lịch trình của đàn cò. Tầm 5 giờ sáng, chúng đã huyên náo gọi nhau cùng thức dậy bay đi kiếm mồi. Khuôn viên trung tâm hành chính thị xã vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ã bởi tiếng kêu đặc trưng của loài cò. “Tiếng “trò chuyện” của đàn cò như một chiếc đồng hồ báo thức cho cả khu phố mỗi sáng. Lạ mắt hơn, trước khi đi ăn, đàn cò còn bay lượn biểu diễn mấy vòng xung quanh khuôn viên trung tâm hành chính thị xã rồi bay qua Quảng trường 17-3 ngay trước mặt như một lời chào tạm biệt. Khi thấy đàn cò bay qua là hàng chục người đi bộ buổi sáng ở quảng trường sẽ kết thúc giờ tập thể dục để về nhà chuẩn bị cho một ngày mới”-ông Phan Như Phụng (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cho hay.

Trời vừa chập choạng tối, đàn cò đi kiếm ăn từ khắp nơi lại quay về chốn ngủ. Khác với khi đi, lúc về chúng chia ra thành từng tốp từ vài chục đến vài trăm con. “Hết đàn này đến đàn khác, chúng sải cánh xoay mấy vòng từ trên cao để định vị rồi sà xuống đậu trên những ngọn bạch đàn cao quá nóc nhà Thị ủy, thoải mái chải lông, rỉa cánh cho nhau”-ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, cho biết. Trong ráng chiều bảng lảng, hình ảnh những cánh cò trắng chao nghiêng, bay lượn về nơi trú ngụ tạo nên một khung cảnh nên thơ, thanh bình. Bức tranh đồng quê sinh động tưởng chỉ có ở một vùng nông thôn nào đó nhưng lại hiện diện ngay trong lòng phố thị. Đến khi trời tối hẳn thì những tiếng cò “trò chuyện” với nhau cũng tắt dần, tất cả nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Rất nhiều người dân Ayun Pa có thói quen cứ chiều ra ngồi trên dãy ghế đá hay tản bộ ở quảng trường trung tâm thị xã để đợi ngắm đàn cò trắng bay về. “Cò nhiều lắm. Có đến vài ngàn con. Mỗi chiều, khi chúng quay về tổ ấm, nhìn từ xa, đàn cò như những chấm đen nhỏ chấp chới vui mắt trên ráng chiều. Khi về đến nơi, hàng ngàn cánh cò như đám mây trắng sà xuống lạng mấy vòng rồi mới nhẹ nhàng đậu trên các ngọn bạch đàn cao, phát ra những tiếng kêu vui tai. Ngồi ngắm đàn cò, những người già chúng tôi như thấy mình được trở về tuổi ấu thơ ở miền Trung quê hương mình vậy”- ông Lê Văn Nho, 60 tuổi, ở gần quảng trường thị xã Ayun Pa, bày tỏ.

Đất lành chim đậu

Những cánh cò trắng chấp chới bay lượn đã trở nên quen thuộc với người dân thị xã Ayun Pa. Nhưng nhiều khách lạ lần đầu tiên đặt chân đến đô thị nơi ngã ba sông này đã rất ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng hàng ngàn cánh cò trắng chao liệng ngay trên nóc phố trong ráng chiều bảng lảng.

Không thể lý giải được vì sao đàn cò hàng ngàn con lại chọn vườn bạch đàn chưa đến 1 ha trong khuôn viên Thị ủy để trú ngụ. Trong khi những cánh rừng xanh ở dãy núi Chư Jú, vùng đèo Tô Na hay ngọn Chư Mố chỉ cách đó 5-7 cây số.  

Vườn bạch đàn mà đàn cò chọn làm chỗ ngủ chỉ cao chừng hơn 10 m, nằm sát phía sau lưng trụ sở Thị ủy Ayun Pa, một phía giáp với đường Hoàng Hoa Thám đông người qua lại và phía kia sát với khu dân cư đông đúc. Nhưng sự nhộn nhịp phố thị vẫn không làm đàn cò trở nên nhút nhát mà ngược lại, chúng rất thân thiện, gần gũi. “Điều kỳ lạ là tôi chưa bao giờ thấy cò làm tổ hay đẻ trứng; chắc đây chỉ là nơi để đàn chim di trú dừng chân mỗi năm”-ông Thái Thanh Bình-Bí thư Thị ủy Ayun Pa, cho hay.

Cũng theo Bí thư Thị ủy Thái Thanh Bình, có thời điểm đột nhiên thấy đàn cò thưa dần, sau khi tìm hiểu được biết có một số người ban đêm đã lén lút dùng súng săn bắn cò. Lúc đó, Công an thị xã đã phải vào cuộc, cắt cử người canh gác, bảo vệ đàn cò. Sau một vài tháng yên lặng, đàn cò lại lũ lượt kéo nhau về trú ngụ. “Đàn cò về trú ngụ chứng tỏ đất lành chim đậu. Phải bảo vệ để những cánh cò được bình yên. Qua đó, góp thêm một địa chỉ thưởng lãm cho người dân địa phương và du khách mỗi khi đặt chân đến phố thị Ayun Pa xinh đẹp, an lành”-ông Bình nói.

Khi chiều tà dần xuống, đàn cò trắng lại rời những cánh đồng lúa bát ngát sắc xuân của thung lũng Ayun Pa, lũ lượt vỗ cánh bay về chốn ngủ. Trong hơi xuân se lạnh, nhiều người dân lại ngóng về phía trung tâm hành chính thị xã Ayun Pa để thưởng lãm khung cảnh nên thơ khi hàng ngàn cánh cò trắng dập dìu bay về miền đất lành.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm