13 giờ vật lộn với dòng nước dữ cứu 3 người mắc kẹt giữa sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) phối hợp với các lực lượng địa phương đã dùng mọi cách để giải cứu 3 người dân bị mắc kẹt trên tảng đá giữa dòng sông Đak Srong (đoạn sông Ba chảy qua thị trấn Kông Chro).
Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Kông Chro nói riêng. Trên địa bàn thị trấn Kông Chro lượng mưa rất lớn làm cho nước các con sông, suối dâng cao đột ngột.
Vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 9-11, ba người dân là: Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Văn Nhơn (cùng trú tại tổ dân phố Plei Ktoh, thị trấn Kông Chro) đã đến câu cá tại chân đập tràn của Nhà máy thủy điện Đak Srông. Mưa lớn cùng với xả lũ từ hệ thống thủy điện đổ về khiến dòng nước dâng đột ngột làm 3 người bị mắc kẹt trên mỏm đá ở giữa sông. Tại vị trí người dân bị kẹt có địa hình dốc, đá hiểm trở, nước sông hung hãn cuộn đổ, tính mạng của họ như chỉ mành treo chuông.
Nhận được thông tin, ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro nhanh chóng đến hiện trường xem xét và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an địa phương và đề nghị Quân đoàn 3 hỗ trợ bộ đội Công binh đến ứng cứu.
Lực lượng cứu hộ vượt lũ tiếp cận người bị nạn. Ảnh: Huy Bắc
Lực lượng cứu hộ vượt lũ tiếp cận người bị nạn. Ảnh: Huy Bắc
Thượng tá Đoàn Văn Tưởng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro-cho biết: “Nhận được nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nhanh chóng bàn bạc thống nhất phương án, báo cáo lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin ý kiến, rồi triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại đập tràn thủy điện Đak Srông, phối hợp với Lữ đoàn Công binh 7 và Công an địa phương đến giải cứu. Nhờ có sự chỉ huy chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh, huyện, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, đến 1 giờ 35 phút ngày 10-11, sau gần 13 giờ đồng hồ vật lộn với nguy hiểm, chúng tôi đã đưa 3 nạn nhân vào bờ an toàn”.
Trực tiếp chỉ đạo công việc tìm kiếm cứu nạn tại nơi xảy ra sự việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên chia sẻ: “Nhận được thông tin, tôi đã nhanh chóng xuống cùng với Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai của huyện, phối hợp phân công nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm cứu nạn bàn phương án cứu hộ. Tôi thấy địa hình ở đây quá hiểm trở, thác nước dốc, cuộn đổ hung hãn nên bộ đội rất khó tiếp cận. Trên cơ sở phương án cụ thể, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, đặc biệt tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, Công an, bất chấp hiểm nguy, đêm tối đã cứu được 3 nạn nhân vào bờ an toàn”.
Lực lượng cứu hộ đưa người dân vào bờ an toàn. Ảnh: Huy Bắc
Lực lượng cứu hộ đưa người dân vào bờ an toàn. Ảnh: Huy Bắc
Để cứu được 3 người dân đang mắc kẹt giữa sông khi sự sống đang bị nguồn nước đe dọa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã bật đèn pin tìm đường, lội nước, băng mình qua những thác nước, mỏm đá núi cheo leo nguy hiểm. Nhiều phương án được đưa ra nhưng đến 21 giờ ngày 9-11 vẫn thực hiện chưa hiệu quả. Cuối cùng “phương án dùng súng chuyên dụng bắn móc sắt đến điểm đá” được triển khai. Bắn một lần chưa được, phải hiệu chỉnh lại trong đêm, sao cho chính xác và chắc chắn. Một tiếng bụp, nghe rắn, móc sắt đã cắm vào đá được rồi, mọi người như vỡ òa sung sướng. Để bảo đảm an toàn, sau khi kiểm tra kỹ độ căng và sức chịu đựng của dây cáp, một số cán bộ có kinh nghiệm được cử mặc áo phao, đồ bảo hộ rồi tụt xuống theo dây cáp lần đến vị trí mặc áo phao cho các nạn nhân rồi đu theo dây trở vào bờ.
Nước sông vẫn đục ngầu hung hãn vỗ vào đá, réo gắt, sẵn sàng cuốn trôi tất cả. Hàng trăm con người đang nín thở theo dõi, từng động tác, từng con lăn trên cáp. Một người, hai người, rồi đến ba người vào bờ an toàn trong niềm vui, vỡ òa hạnh phúc.
Trở về từ cõi chết, anh Nguyễn Văn Sỹ xúc động: “Đến bây giờ tôi không biết vì sao mình còn sống và trở về với gia đình nữa. Ba anh em chỉ biết đứng co ro trên mỏm đá, nước thì càng lúc càng lên cao cuồn cuộn xung quanh, cái chết đến bất cứ lúc nào. Bây giờ thì sống rồi. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn lãnh đạo chính quyền, cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an đã bất chấp nguy hiểm, kể cả mạng sống của mình để cứu anh em chúng tôi”
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm