Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đang trở thành vấn nạn. Hầu hết các vụ án xảy ra bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm, quản lý của gia đình, sự non nớt, thiếu hiểu biết về giới tính của các bé gái đã dẫn đến những vụ việc đau lòng. Đây cũng là hồi chuông báo động về sự suy đồi đạo đức, nhân cách của một số người trong xã hội...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm 2014, trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ hiếp dâm, giao cấu với trẻ em (tăng 16 vụ so với năm 2013). Hầu hết những vụ án đau lòng này xảy ra theo những tình huống không ai ngờ tới. Trong những vụ việc đau lòng trên, hầu hết nạn nhân và người phạm tội có mối quan hệ tình cảm yêu đương, quen biết, thậm chí là người trong một gia đình.

Thời gian gần đây, dư luận vẫn chưa hết xôn xao và xót thương về chuyện cháu N.T.H. (SN 2002, trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) bị cha dượng là Trần Văn Phú (SN 1975) giở trò đồi bại trong những lần mẹ vắng nhà dẫn đến mang thai hơn 6 tháng. Sự việc đau lòng đến với H. vào đầu tháng 7-2014. Theo kết quả điều tra của Công an TP. Pleiku, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8-2014, Trần Văn Phú đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con riêng của vợ.

Ngoài những vụ án phản ánh sự suy đồi đạo đức, nhân cách của một số người trong xã hội, thì cũng có nhiều vụ án tình “dở khóc, dở cười” mà bấy lâu như một góc khuất trong cuộc sống và sự thiếu hiểu biết về pháp luật, giới tính của giới trẻ hiện nay. Chỉ vì những rung động đầu đời, sự tò mò của tuổi mới lớn và những tác động xấu của xã hội đã đẩy các em vào vòng lao lý.

Mới đây nhất là vụ việc xảy ra tại huyện Ia Grai. Vào khoảng đầu tháng 7-2014 được sự giới thiệu của bạn bè, Hồ Trọng Thương (SN 1993, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) và em T. (SN 1999, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau gần 3 tháng nhắn tin qua lại, ngày 13-10, Thương hẹn em T. đi chơi đến khuya rồi chở về nhà nghỉ thuê phòng cho T. ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, khi Thương đến đón người yêu thì được biết T. muốn bỏ nhà đi với Thương nên đối tượng chở T. đến nhà người quen tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) xin ở nhờ. Sau gần một tuần ở tại đây, Thương và T. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Khi bị gia đình phát hiện, T. đã nói toàn bộ sự thật. Quá bức xúc, gia đình T. đã trình báo vụ việc lên Cơ quan Điều tra. Do T. chưa đủ 16 tuổi, nên Hồ Trọng Thương bị Công an huyện Ia Grai bắt giữ vì hành vì giao cấu với trẻ em. Chỉ vì một phút nông nổi của tình yêu, sự thiếu hiểu biết về pháp luật mà phải vướng vào vòng lao lý là điều mà cả Thương và T. đều không hề nghĩ đến.

Trung tá Nguyễn Văn Phú-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tổng hợp Công an TP. Pleiku cho biết: “Qua những vụ việc trên, có thể thấy ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan từ phía gia đình đã lơ là trong quản lý con, em mình, vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh xảy ra các vụ việc đau lòng như trên, gia đình cần quan tâm đến các em nhiều hơn, nhất là khi các em trong độ tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường, xã hội cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em về giới tính, pháp luật để tránh những vụ việc đau lòng xảy ra…”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm