Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Báo Gia Lai thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày 5-2, đại diện Ban Biên tập Báo Gia Lai, chi đoàn Báo Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông).

Ông Trần Văn Nghĩa-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai trao quà cho đại diện Đồn Biên phòng Ia Púch. Ảnh: Lê Hòa

Thay mặt Ban Biên tập, ông Trần Văn Nghĩa-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, đồng thời gửi lời chúc năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình; động viên anh em cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới đứng chân.

Ông Trần Văn Nghĩa nhấn mạnh thêm, trong nhiều năm qua, mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa hai đơn vị Báo Gia Lai-Đồn Biên phòng Ia Púch đã và đang ngày càng gắn bó bền chặt. Ông cũng bày tỏ hy vọng, mối quan hệ này sẽ ngày càng được vun đắp, tô thắm thêm.

 

Đồn Biên phòng Ia Púch có nhiệm vụ tuần tra, quản lý hơn 10 km đường biên giới giáp ranh với tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), đứng chân trên địa bàn 5 thôn, làng của xã Ia Púch, huyện Chư Prông.
 

* Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Hỏi thăm sức khỏe và động viên mẹ sống vui. Ảnh: Hồng Thi

Cũng nhân dịp này, sáng 5-2, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Nhia (làng Nhoi, xã Tú An, thị xã An Khê).

Tại đây, Đoàn khối đã ân cần thăm hỏi, động viên mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục sống vui và mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Cùng với đó, Đoàn khối đã trao tặng mẹ suất quà trị giá 4,1 triệu đồng, gồm: nhu yếu phẩm, bánh mứt Tết, quần áo Bahnar truyền thống, dép… và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, mẹ Đinh Thị Nhia có duy nhất một người con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện mẹ đang sống cùng 2 người cháu nuôi và được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhận nuôi dưỡng.

 

Đây là một việc làm thiết thực thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ sự tri ân của đoàn viên, thanh niên trong Đoàn khối đối với những hy sinh cao cả của Mẹ; đồng thời, góp phần vào công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Lê Hòa - Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm