Cậu bé bị bỏng nặng rất cần được sự giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi nghe tin về hoàn cảnh éo le của cậu bé Rơ Lan Hậu (8 tuổi) hiện là học sinh lớp 3G Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) chúng tôi đã tìm đến nơi em đang điều trị. Thấy chúng tôi, em rụt rè, sợ sệt co rúm thân hình nhỏ thó, run rẩy theo từng cơn đau đớn từ vết thương do bỏng gây ra.

Gia đình Hậu rất nghèo, thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã Chư Pơng (huyện Chư Sê). Bố em mất vì bệnh tật khi Hậu chưa đầy 6 tuổi. Gia đình không có đất sản xuất lại mất đi trụ cột chính trong gia đình. Một mình chị Rơ Lan H’Lét (41 tuổi) đi làm thuê nuôi 4 miệng ăn trong gia đình, một mẹ già 85 tuổi và hai đứa con nhỏ đang đi học là Hậu và chị gái Hậu hiện đang học lớp 7 nhưng mắc bệnh thiểu năng trí tuệ.

 

Em Rơ Lan Hậu và mẹ bên giường bệnh. Ảnh: Đoàn Hằng
Em Rơ Lan Hậu và mẹ bên giường bệnh. Ảnh: Đoàn Hằng

Một tháng trước tai nạn ập đến với Hậu, khi cả nhà đi vắng Hậu ở nhà một mình thấy đói bụng, em xuống bếp chiên cơm nguội để ăn rồi đi học, nhóm bếp mãi không thấy lửa cháy em nóng ruột chạy sang nhà hàng xóm xin được ít xăng về đổ ngay vào bếp. Trên bếp ngọn lửa đang nhen nhóm bỗng phụt cao, quá bất ngờ và hoảng hốt em đã làm văng số xăng còn lại lên người khiến lửa bén nhanh từ đùi lên bụng, em bị bỏng gần 30% cơ thể.

Trong ngôi nhà nghèo không có nổi một đồ vật đáng giá. Mẹ đành bán 2 con gà và 1 con chó được 700 ngàn đồng, cùng số tiền ít ỏi bà con hàng xóm quyên góp lại đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Qua sơ cứu các bác sĩ xác định em là trường hợp nặng cần chuyển gấp xuống Bệnh viện Quy Nhơn để chữa trị. Tiền thuốc và tiền viện phí chữa trị lên đến hàng chục triệu đồng gia đình phải xin các tổ chức từ thiện tại đây giúp đỡ. Nhưng vì số tiền không đủ cho việc điều trị nên em phải xuất viện sớm với tình trạng vết thương chưa lành. Hậu được mẹ đưa về nhà không còn hy vọng có thể khỏi bệnh vì nhà không còn gì để bán. Mẹ em không hề biết rằng vết thương của em đang bị nhiễm trùng. Chỉ đến khi cô giáo chủ nhiệm đến thăm em phát hiện và nhanh chóng đưa đến bác sĩ.

Cô Lê Thị Định-giáo viên chủ nhiệm lớp em Hậu cho biết: “Hoàn cảnh của Hậu rất đáng thương, trong lớp em là một cậu học sinh ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, siêng năng. Khi biết em gặp chuyện không may mà gia đình quá nghèo không có tiền chữa trị. Thương em, tôi cũng mạnh dạn kêu gọi bạn bè giúp đỡ được 3 triệu đồng, nhờ được một bác sĩ có tấm lòng hảo tâm, không lấy một đồng tiền công nào còn cho em 50% tiền thuốc nhưng để điều trị khỏi bệnh phải tốn hàng chục triệu đồng. Mỗi lúc nhìn thấy cảnh em đau đớn, gồng mình chịu đựng tôi ứa nước mắt”.

Từ hôm em nằm điều trị bà Rơ Lan H’Lét cũng phải nghỉ làm thuê ở nhà chăm sóc em, lúc thì xin cơm nhà người thân, lúc thì nhờ cô giáo Định, cô giáo Huyền mang cơm đến cho 2 mẹ con.

Hoàn cảnh của em Hậu rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để em có thể tiếp tục chữa bệnh và đến trường cùng bạn bè. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô giáo Định, cô giáo Huyền tại Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Chư Pơng (huyện Chư Sê). Số điện thoại: 0988956257 hoặc Báo Gia Lai-02A Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku-Gia Lai.

Đoàn Hằng

Có thể bạn quan tâm