Pháp luật

Tin tức

Trắng đêm truy lùng tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong buổi họp lớp phổ thông có rất đông bạn bè cũ, chỉ vì vài câu nói bông đùa khiến Tùng nghĩ rằng mình bị xúc phạm nặng nề nên y nảy sinh kế hoạch trả thù cô bạn cũ một cách tàn độc. Hậu quả, người chết thảm, kẻ vướng vào lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ.

Giết bạn dã man vì một câu bông đùa
 

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Chiều 3-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định cho biết, đối tượng Đào Duy Tùng (SN 1996, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã được Công an tỉnh Bình Định di lý từ TP. Hồ Chí Minh về Bình Định để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân của y chính là cô bạn học thời phổ thông Phan Thúy K. (SN 1996, ngụ ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 2-3, lực lượng Công an tỉnh này đã bắt được Đào Duy Tùng tại một quán nước mía ở phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Cơ quan Điều tra, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết bạn gái cùng lớp là K. Tuy nhiên, nguyên nhân giết người hết sức dã man của Tùng lại xuất phát từ một câu nói bông đùa của nạn nhân khiến y cảm thấy bị lăng mạ, mất mặt trước bạn bè.

Theo đó, chiều 25-2 (tức mùng 7 Tết), vì là bạn bè học chung với nhau từ nhiều năm nên Tùng đã gọi điện  rủ K. đi họp lớp. Trong buổi gặp mặt đầu năm có rất đông bạn bè thời học THPT, K. có nói vài câu bông đùa ám chỉ Tùng học thấp mà tình cảm lăng nhăng. Bực tức vì nghĩ rằng K. dám xúc phạm, lăng mạ mình, khiến y cảm thấy mất mặt trước đám bạn cũ. Từ đó, y nảy sinh ý định trả thù K. Để thực hiện ý đồ của mình, Tùng lấy con dao Thái Lan gọt trái cây thủ sẵn trong người rồi rủ K. đi chơi.

Tùng chở nạn nhân vào rẫy bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định. Trong lúc ngồi nói chuyện, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Tùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tổng cộng y đã đâm K. 13 nhát, trong đó có 12 nhát trước ngực và một nhát sau lưng.


Sau khi thấy bạn gái tắt thở, Tùng lấy điện thoại và 130 ngàn đồng của nạn nhân rồi bỏ về nhà. Đến sáng 28-2, Tùng nhắn tin cho một người bạn của K., nhờ nhắn cho người nhà K. nơi thi thể nạn nhân đang nằm là tại rẫy bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định. Khi biết gia đình nạn nhân đã tìm thấy xác K., ngay trong đêm 28-2, Tùng tắt điện thoại di động, rồi lái xe máy của mình vào thẳng TP. Hồ Chí Minh để lẩn trốn.

Trắng đêm truy lùng hung thủ

 

Chân dung hung thủ Đào Duy Tùng. Ảnh: Quang Trung
Chân dung hung thủ Đào Duy Tùng.

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh để điều tra, lần theo các dấu vết để lại hiện trường, các mối quan hệ và đặc biệt là manh mối từ buổi họp lớp của nạn nhân.

Một số bạn bè của nạn nhân cho biết, sau khi họp lớp, K. được bạn cũ là Tùng chở đi. Tại hiện trường vụ án, có một chiếc áo khoác nam, được xác minh là áo khoác của Tùng. Hơn nữa, vào thời điểm này, Tùng đã rời khỏi địa phương và tắt điện thoại di động. Do đó, Đào Duy Tùng được xác định là nghi can số một của vụ án.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định đã vào TP. Hồ Chí Minh ngay trong đêm 1-3. Trắng đêm truy lùng tội phạm, tổ công tác xác định Tùng đang ở quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, nhưng chưa xác định được nơi ở cụ thể.

Sau ba ngày lẩn trốn, đến khoảng 17 giờ ngày 2-3, nghi can số một trong vụ án sát hại dã man nữ sinh năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chi Minh Đào Duy Tùng đã bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Định tóm gọn khi hắn đang lẩn trốn tại một quán cà phê thuộc phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm, tổ công tác đã di lý hắn về Bình Định để phục vụ công tác điều tra.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm