Ngăn chặn kịp thời một vụ nghi thuốc thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào cuối tháng 7-2013, làng Hố Bi (xã Chư  Pơng, huyện Chư Sê) tổ chức đám tang cho thầy Rah Lan Phong vừa mất vì bệnh, gia đình giáo viên này đã đãi làng ăn uống mấy ngày trời. Trong tiệc đám tang, vì quý nhau nên ông Kpă Wur (55 tuổi) có bốc thịt đút cho người cùng thôn Kênh Siêu là Kpă De (32 tuổi) ăn. Sau khi chôn cất cho thầy Phong xong, mọi người ai về nhà nấy, tiếp tục công việc lao động sản xuất như thường ngày. Khoảng một tháng sau, ngày 23-8-2013, Kpă De bỗng dưng bị đau bụng dữ dội, các cơn đau biểu hiện rất lạ, lúc thì đau quằn quại như bị dao cắt, lúc lại bình thường như chẳng hề có việc gì xảy ra. Lúc này, nhớ lại chuyện ông Kpă Wur có đút thức ăn cho mình tại tiệc đám tang, Kpă De đinh ninh rằng ông này đã bỏ thuốc thư hòng hại mình. Nghĩ là làm, Kpă De kéo gia đình sang nhà ông Kpă Wur để làm sáng tỏ sự việc.

Đang nằm nhà chán nản vì những trận mưa bão liên miên khiến chẳng làm được việc gì, ông Kpă Wur khá bất ngờ khi thấy nhà láng giềng kéo thật đông sang nhà mình, mặt người nào người nấy đều trông rất căng thẳng. Tại đây, Kpă De bảo rằng hôm đám tang Kpă Wur đã bỏ thuốc thư mình, yêu cầu ông này phải khai nhận. Kpă Wur phủ nhận ngay chuyện này, ông bảo rằng: “Tao mời thức ăn mày là vì tình làng nghĩa xóm, tao và mày có thù oán gì đâu”. Nói qua nói lại song không bên nào chịu cái lý của bên nào do đó hai bên hẹn ngày mời trưởng thôn, già làng và những người cao niên uy tín phân xử.
 

Góc làng của xã Chư Pơng. Ảnh: N.L
Góc làng của xã Chư Pơng. Ảnh: N.L

Nắm được thông tin, dự đoán nếu không giải quyết êm xuôi thì sự việc sẽ trở nên căng thẳng, gây mất an ninh trật tự thôn làng, Đảng ủy, UBND, các cấp hội của xã Chư Pơng đã lập tức xuống thôn Kênh Siêu nắm tình hình, vận động Kpă De đi bệnh viện điều trị. Ban đầu, vì vẫn một mực khẳng định Kpă Wur đã bỏ thuốc thư hại mình nên Kpă De không chịu đi viện. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì thuyết phục của các cấp hội, cuối cùng Kpă De cũng xuôi theo. Tại bệnh viện, Kpă De được chẩn đoán là bị chứng viêm tá tràng, các bác sĩ đã kê thuốc cho anh uống thì ít ngày sau bệnh tan biến.

Bốn ngày sau khi điều trị về, trước chính quyền và tổ hòa giải hai bên, ông Đặng Xuân Tâm-Bí thư chi bộ thôn Kênh Siêu khẳng định: Kpă De vốn trước đó đã mắc bệnh liên quan đến đường ruột; chứ trên đời này không hề có chuyện thuốc thư hại người. Chuyện thuốc thư như lâu nay bà con vẫn đồn đoán, đó hoàn toàn là mê tín dị đoan. Trước lời lẽ đanh thép và thuyết phục của ông Bí thư chi bộ, Kpă De đã hiểu ra, đã bắt tay hòa giải với ông Kpă Wur. Tại buổi hòa giải này, vì tình làng nghĩa xóm và thấy điều kiện kinh tế gia đình Kpă De hiện quá khó khăn trong khi lại mắc bệnh nặng, ông Kpă Wur đã tự nguyện ủng hộ 3.000.000 đồng để gia đình mua thuốc men, bồi dưỡng anh này.

Ngày 8-9-2013, Đảng ủy, UBND xã Chư Pơng đã tiến hành tổ chức đưa Kpă De ra kiểm điểm trước dân làng thôn Kênh Siêu. Tại đây, Kpă De đã nhận thấy hành vi của mình là hoàn toàn sai trái và hứa không vi phạm. Ông Kpă Wur cũng hứa sẽ bỏ qua cho Kpă De và không bao giờ nhắc lại chuyện này. Nói về thắng lợi của cuộc hòa giải này, ông Tâm cho biết thêm: Xã Chư Pơng phần đông đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất lạc hậu. Vụ này may mà các cấp chính quyền kịp thời nắm bắt thông tin khi mới vừa xảy ra, chứ nếu để dân làng tự làm theo cách của mình thì chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu. Điều đáng mừng là hiện hai gia đình trên đã hòa thuận, thân thiết trở lại như xưa.  

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm