Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Giết người lái xe ôm, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 18 giờ, ngày 19-1, tại khu vực Nghĩa trang TP. Pleiku thuộc xã Trà Đa đã xảy ra một vụ án mạng, người đàn ông nằm chết trên vũng máu với hàng chục vết đâm trên cơ thể. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nạn nhân là Hoàng Hữu Phúc, 40 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, hành nghề xe ôm. Chiếc xe BKS 81B1-383.37 anh Phúc dùng chạy khách không có tại hiện trường.

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh đã phối hợp nắm thông tin chia thành nhiều hướng để truy lùng kẻ ra tay sát hại anh Phúc, đồng thời báo đến chính quyền địa phương mời gia đình nhận dạng nhân thân, tiến hành phẫu thuật tử thi để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân. Qua phẫu thuật pháp y, cho thấy anh Phúc đã bị hung thủ ra tay sát hại với gần 20 vết đâm trên cơ thể, hung khí có thể là loại dao lê. Theo người thân của nạn nhân, anh Phúc có vợ và 4 con, cháu nhỏ nhất 9 tuổi, lớn 17 tuổi, hiện tất cả chuyện mưu sinh, ăn học của các con đều nương nhờ vào số tiền ít ỏi anh dành dụm được từ việc lái xe ôm.

Theo lời của chị Tươi vợ của anh Phúc, trưa hôm qua, gia đình nấu cơm xong thì anh về ăn được lưng chén cơm thì vội đi làm, anh nói mấy ngày Tết lo làm kiếm vài đồng lo cho mấy đứa bộ quần áo mới chứ dạo này ít khách quá, nói xong anh uống ly nước rồi lấy xe đi như mọi hôm.

Đứng bên cạnh mẹ, Chi đứa con gái đầu của anh Phúc vừa khóc vừa nói, khoảng 17 giờ 45 phút hôm qua, ba chạy xe về trước đầu ngõ nơi cả nhà đang ở trọ rồi gọi thằng cu chạy ra xách gói đồ ăn, ba có dặn nói mẹ nấu sớm ba chở khách xong về ăn rồi làm cả đêm luôn. Cũng theo lời bé Chi, lúc ba đưa đồ ăn, có một nam thanh niên dáng cao, mặt đeo khẩu trang, mặc áo lạnh đen, quần màu sáng. Khi đưa gói đồ xong thì ba chở người này đi và không thấy ba về nữa…

4 tháng trước khi án mạng xảy ra với anh, gia đình lúc này khó khăn nên bán ngôi nhà nơi mà cả nhà tá túc qua ngày, rồi dọn đến khu nhà trọ tại chợ phường Thắng Lợi, TP. Pleiku sinh sống, số tiền có được anh bàn với vợ để mua chiếc xe hơn 20 triệu đồng thay cho chiếc xe đã quá cũ. Hung tin đến với gia đình, khi chạy đến nơi thì chỉ thấy thi thể anh nằm bất động, chiếc xe anh chạy khách thì không thấy đâu.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực tiến hành điều tra vụ án. Riêng gia đình đang được bà con lối xóm chung tay giúp đỡ, lo mai táng và quyên góp tiền đủ để dựng cho anh được nấm mồ trước ngày Tết đến.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm