Chợ Chi Lăng lấn chiếm quốc lộ 14

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm nay, TP. Pleiku đã tốn rất nhiều công của để ngăn ngừa tình trạng họp chợ trái phép. Kết quả là đã cơ bản xóa được các chợ tự phát, lập lại trật tự hành lang an toàn quốc lộ 14. Nhờ thế mà giao thông khá thông thoáng và thuận tiện qua các cổng chợ Thống Nhất, chợ Phù Đổng (gần Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai) và chợ Trà Bá. Tuy vậy đến nay, hàng trăm mét đường dành riêng cho người đi bộ và lòng lề đường Trường Chinh (quốc lộ 14, thuộc tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vẫn thường xuyên bị nhiều người lấn chiếm làm nơi để hàng hóa, xe cộ và họp chợ, làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, thậm chí mất trật tự, vệ sinh chung.
 

  Ảnh: Hoàng Cư
Ảnh: Hoàng Cư

Bà con thường gọi chợ này là chợ Chi Lăng. Chợ được hình thành từ nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của nhân dân trong vùng, nhất là công nhân của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai. Từ một số người buôn bán hàng rong ban đầu, đến một vài hàng quán tạp hóa sơ sài, đến nay khu vực này đã có rất nhiều hàng quán, ki ốt buôn bán đủ các loại hàng hóa. Nhiều khi có các xe ô tô trọng tải lớn, vận chuyển rau, quả buôn bán thâu đêm suốt sáng như một chợ đầu mối. Ngày thường, chợ Chi Lăng tập trung buôn bán vào sáng sớm, gần trưa và chiều tối. Ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, hàng trăm hàng quán, ô dù, xe chở hàng nông sản đua nhau đậu đỗ, bày bán la liệt các loại hàng hóa ra đường dành riêng cho người đi bộ và lòng lề đường. Những hành vi đó đã và đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây ùn tắc giao thông, thậm chí va quẹt, tai nạn giao thông, vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.

Không chỉ có người trong tỉnh có nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa mà những người ngoài tỉnh tham gia giao thông trên quốc lộ 14 cũng ngang nhiên dừng xe trên lòng lề đường để trao đổi, mua bán các loại hàng hóa. Và cứ như thế, chợ Chi Lăng ngày càng thêm nhộn nhịp, lộn xộn, gây cản trở, làm ách tắc giao thông quốc lộ 14. “Nhiều khi hàng hóa đổ cả ra lòng đường, gây ùn tắc giao thông một thời gian dài. Nhiều đêm đang ngủ, bà con phải thức dậy vì những tiếng ồn của động cơ xe tải chở hàng hóa, vì tiếng la ó của những người buôn bán, vì nạn đánh chửi nhau của các đối tượng...”-ông Trần Công Thành (ở chợ Chi Lăng, gần ngã ba quốc lộ 14-đường vào Khu Công nghiệp Diên Phú) bức xúc.

“Chợ này ngày càng phức tạp. Khi vắng bóng lực lượng chức năng túc trực thì trật tự không đảm bảo. Các cấp, các ngành đã nhìn thấy, đã biết sự phức tạp này từ lâu. Ấy thế mà đến nay, chưa thấy bố trí nơi họp chợ phù hợp cho bà con trao đổi hàng hóa...”-Trung tá Nguyễn Văn Cừ-Trưởng Công an phường Chi Lăng, TP. Pleiku cho biết.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm