Chuyện một gia đình hiếu học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Đây là một gia đình có tinh thần học tập rất tiêu biểu. Cha mẹ nghèo nuôi 4 người con vào đại học, hai cô con gái song sinh đầu lòng đã tốt nghiệp loại giỏi, đi làm và đang tiếp tục theo đuổi chương trình cao học để làm gương cho hai cậu em trai”- đó là những lời khen ngợi của bà Vũ Thị Lý-Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện dành cho gia đình ông Nguyễn Văn Tâm ở thôn Đoàn kết, xã Ia Hiao.

“Càng nghèo càng phải học”

Gia đình ông Tâm sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ ngay trước cổng Trường Tiểu học Trần Phú nên lúc nào cũng có các em học sinh ra vào xin uống nước và bơm xe đạp miễn phí. Ban ngày, cánh cửa nhà ông dường như không bao giờ đóng. Những chai nước lọc lúc nào cũng được ông chêm đầy và xếp gọn gàng trên bàn, chiếc bơm xe đạp dựng ngay cửa nhà sẵn sàng phục vụ các em. Với những việc làm tuy nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa, ông bà mong sẽ góp một chút công để giúp các em theo đuổi việc học.

 

Ông Tâm vui mừng khoe bằng đại học loại giỏi của hai cô con gái với Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện. Ảnh: Nguyễn Giang
Ông Tâm vui mừng khoe bằng đại học loại giỏi của hai cô con gái với Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện. Ảnh: Nguyễn Giang

Tiếp chúng tôi, việc đầu tiên của ông là lấy ra một tập dày các loại giấy khen, giấy chứng nhận của các con. Ông tự hào: “Tôi trân trọng tất cả những thành tích mà các con đã đạt được nên tôi giữ giấy khen từ ngày còn học mẫu giáo của cả 4 đứa. Tôi đã hứa là khi nào có tiền dư sẽ đóng khung treo hết lên nhưng đến giờ vẫn chưa làm được”.

Trong căn nhà nhỏ, ông bà không sắm được một vật dụng gì có giá trị vì tất cả tiền lương bảo vệ trường học của ông và lương Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi (xã Ia Hiao) của bà còn không đủ chu cấp cho bốn đứa con ăn học ở TP. Hồ Chí Minh. Mỗi lần có dịp cùng nhau xem lại những kết quả mà các con đã đạt được qua những tấm giấy khen học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, giấy khen trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh rồi giấy khen của hiệu trưởng các trường đại học dành tặng các con, bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của hai cô con gái, ông bà lại có thêm động lực để cố gắng lo cho con cái. “Không phải nghèo mà không đi học được, quan trọng là có chịu học hay không. Tôi thường nói với các con là càng nghèo càng phải đi học mới mong đổi đời, cũng may cả 4 đứa con của tôi đều ham học”- ông Tâm trò chuyện.

Cả nhà chung một  quyết tâm

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Loan nhắc lại việc được chồng động viên đi học khi bà chưa có bằng đại học. Ngày đó, bà là giáo viên dạy mầm non nhưng chưa có đầy đủ bằng cấp. Ông là công nhân cơ khí Xí nghiệp Khai hoang Ayun Pa. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của chồng, bà đã cố gắng hoàn thành các khóa học và mang về tấm bằng đại học sư phạm để noi gương cho các con.

Giờ đây, với sự quyết tâm của cả nhà, hai cô con gái song sinh là Nguyễn Thị Phương Dung và Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã cầm hai tấm bằng đại học loại giỏi về trao lại cho bố mẹ và tiếp tục xin bố mẹ vừa đi làm vừa theo học thạc sĩ ngành Tài chính-Ngân hàng. Cậu con trai thứ 3 Nguyễn Trung Tiến đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh. Còn cậu con út Nguyễn Thuận Thiên đang theo học năm 2, ngành sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Góp chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phiến, hàng xóm nhà ông Tâm nhận xét: “Rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khá giả nhưng cũng không lo được cho con cái như nhà ông Tâm đâu. Các con của ông bà đứa nào cũng học giỏi, ngoan và lễ phép lắm. Cả xã này làm gì còn nhà nào được như nhà ông bà, thiếu thốn vật chất một chút nhưng thấy con cái học hành đàng hoàng, chờ ngày thành đạt là thấy hạnh phúc rồi”.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm