Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

"Đây là cái Tết hạnh phúc nhất"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là câu nói của cựu chiến sĩ Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Đinh Văn Đường (thôn Thống Nhất, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) khi nhận ngôi nhà tình nghĩa do Ban Liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh bàn giao.

Ban Liên lạc bàn giao nhà cho hội viên Đinh Văn Đường. Ảnh: A.H

Dọn vào nhà mới khi Tết Đinh Dậu đã cận kề, ông Đinh Văn Đường không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc. Ông hạnh phúc vì ở tuổi gần 70, cuối cùng ông cũng đã toại ước nguyện khi có một ngôi nhà xây mới khang trang do đồng chí, đồng đội của mình chung tay hỗ trợ. Dù chiến tranh đã qua đi, song những người lính đã cùng “chia ngọt sẻ bùi” trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu vẫn quan tâm, lo lắng trước sự thiếu thốn của gia đình ông.

Đưa cho chúng tôi xem tấm hình chụp ngôi nhà cũ trước khi được dỡ bỏ, ông Đường kể: “Lúc trước, mỗi khi trời mưa to, gió lớn, chúng tôi ngồi trong nhà mà không khỏi lo sợ”. Ngôi nhà cũ của gia đình do sử dụng nhiều năm nên đã hư hỏng nặng. Vì không có tiền sửa chữa, nâng cấp nên cứ hư chỗ nào vá chỗ đó, có khi miếng vá là tấm ván cũ, có khi là tấm bạt… miễn sao có thể chắn bớt gió, che bớt mưa. Theo lời kể của ông, sau nhiều năm phục vụ chiến đấu, ông phục viên trở về địa phương nhưng do cuộc sống khó khăn nên gia đình đã đi kinh tế mới vào Tây Nguyên. 4 người con lần lượt chào đời nhưng thường xuyên đau ốm, làm lụng bao nhiêu tiền bạc, vợ chồng ông đều lo việc thuốc men cho con.

Việc đầu tiên ông Đường làm khi dọn về ngôi nhà mới là tìm một nơi trang trọng nhất để đặt tấm Huy chương Kháng chiến hạng nhì và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng như nhắc nhớ bản thân rằng mình đã từng là chiến sĩ Trường Sơn. Trong lúc xúc động, ông đã khóc và không ngớt nói lời cảm ơn đồng đội. Được biết, ngôi nhà được xây dựng trong thời gian gần 3 tháng với tổng trị giá 140 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Ngoài ngôi nhà tình nghĩa dành tặng cho ông Đinh Văn Đường, trước đó, Ban Liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh đã trao tặng nhà cho hội viên Nguyễn Tiến Chương (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Vợ chồng ông Chương đều là chiến sĩ Trường Sơn phục viên trở về địa phương. Kinh tế gia đình chỉ trông vào 200 cây cà phê nên tích góp mãi cũng chẳng đủ để sửa chữa lại ngôi nhà ván đã hư hỏng nặng. “Nhờ sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng thông qua Ban Liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh mà gia đình tôi mới có căn nhà khang trang”-ông Chương cho hay. Theo ông Chương, cà phê năm nay mất mùa nên thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí đầu tư. Tuy nhiên, được đón Tết trong căn nhà khang trang, ấm tình đồng đội đó là niềm hạnh phúc không thể đong đếm được của gia đình ông.

Theo ông Đỗ Kim Hiến-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, từ năm 2014 đến nay, Ban Liên lạc đã bàn giao 21 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 487 hội viên, trong đó còn 38 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vì vậy, mong muốn của Ban Liên lạc là có thể huy động mọi nguồn hỗ trợ để mỗi năm phấn đấu xóa 2-3 nhà dột nát cho hội viên.

 Anh Huy

Có thể bạn quan tâm