Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Đức Cơ: Đang lo tang cho con còn bị cháy nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Hà Xuân Minh-Chủ tịch UBND xã Ia Lang (huyện Đức Cơ, Gia Lai) xác nhận: Vào lúc 3 giờ sáng ngày 29-3, trên địa bàn xã xảy ra một vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và tài sản của bà Kpah Grít (làng Phang, xã Ia Lang).
 

 
Hiện trường đổ nát của ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lê Hòa

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya, nhà ván gỗ và thời tiết đang trong mùa khô nóng nên lửa bén nhanh làm người dân không kịp hỗ trợ đưa tài sản ra ngoài; tuy nhiên, rất may không gây thiệt hại về người. Bước đầu, UBND xã Ia Lang đã trích nguồn kinh phí dự phòng hỗ trợ đột xuất cho gia đình bà Grít 2 triệu đồng. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng khác đã đóng góp 25 triệu đồng để giúp gia đình bà Grít dựng lại nhà mới sớm ổn định cuộc sống.

Ảnh: Lê Hòa


Được biết, gia đình bà Grít thuộc diện hộ nghèo, chồng bà đã mất nhiều năm nay. Cách đây 4 ngày, con trai bà Grít vừa mất do tự tử, gia đình đang lo ma cho cháu thì xảy ra vụ cháy. “Theo phong tục người Jrai, phải 5 ngày sau khi người thân trong gia đình mất mới được dựng nhà mới. Trước mắt, chúng tôi đã huy động lực lượng dựng nhà bạt để 4 mẹ con bà Grít có nơi ở tạm. Các ban ngành, đoàn thể đang kêu gọi, huy động đóng góp quần áo, đồ đạc cho gia đình bị nạn. Chúng tôi cũng làm việc với nhà thầu, bàn bạc phương án làm nhà sớm nhất có thể cho hộ bà Grít”-ông Minh cho biết thêm.

LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm