Gia Lai: Bộ đội Biên phòng vượt qua lũ dữ để cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã một tuần trôi qua, nhưng những hình ảnh người dân vùng ngập lũ được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-huyện Đức Cơ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) kịp thời ứng cứu khi họ cận kề cái chết do vụ vỡ đập Ia Krêl 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ xảy ra lúc rạng sáng ngày 12-6 vừa qua.

Tay vẫn đang còn vết thương chưa lành, Thượng úy Nguyễn Văn Quang-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vẫn nhớ như in thời khắc buổi sáng sớm ngày 12-6. Trời mới tờ mờ mà chuông điện thoại reo liên hồi, trong máy là giọng một người dân cầu cứu trong tuyệt vọng, yếu ớt cùng với những tạp âm của gió, của tiếng nước chảy ầm ầm: “Quang ơi! Mau ra rẫy mì ở suối Đôi cứu anh với, mọi người sắp bị lũ cuốn đi rồi…”.
 

Puih Ơnh được Bộ đội Biên phòng cứu khi đang trèo cây tránh lũ.
Puih Ơnh được Bộ đội Biên phòng cứu khi đang trèo cây tránh lũ.

Trao đổi nhanh với chỉ huy, Quang cùng 5 cán bộ, chiến sĩ tức tốc mang theo áo phao, dây… cấp tốc lên đường, gần đến nơi thì thấy nước lũ đang dâng cao chảy xiết mang theo nhiều thân cây gỗ ào ào vượt qua trước mắt. Một cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình hiện ra trước mắt, anh Puih Ơnh (SN 1965), ngụ làng Ó đang ôm mình trên thân một cây to, giữa dòng suối nước hung hãn. Gần đó, là cái chòi canh của gia đình có bốn người đang lúc nhúc, vẫy tay kêu cứu. Quang nói như ra lệnh: “Tôi cùng với Tuyên, Vinh bơi đến cứu bốn người trong chòi. Còn Kỳ, Giá dùng áo phao, dây kéo bơi ra cứu người trên cây. Tuyệt đối giữ an toàn”.

Đói, mệt và đau do Quang bị một khúc cây đập vào, nước lũ vẫn hung hãn cuộn đổ ầm ầm, đuối sức, có lúc Quang định vào bờ, nhưng tính mạng của người dân phía trước thúc giục anh tiếp tục công việc cứu người…

Trung úy Hoàng Hữu Kỳ, cùng Thiếu úy Cao Bá Giá len lỏi trong dòng lũ, bơi theo dòng nước rồi dùng dây và áo phao tiếp cận đến gốc cây cứu họ. Đưa được Puih Ơnh vào bờ cũng là lúc nhiều cán bộ nằm lụi đi vì lạnh, đói và mệt sau vài giờ vật lộn với nước lũ… đồng cảnh ngộ với Puih Ơnh có chừng 30 người bị kẹt và gần 100 người dân tại làng Ó, làng Bi được Bộ đội Biên phòng tiếp sức đưa đến nơi an toàn.
 

Bộ đội cứu dân bị nạn đưa đến nơi an toàn.
Bộ đội cứu dân bị nạn đưa đến nơi an toàn.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu, không giấu được cảm xúc của mình, bên cạnh chồng con chị Rơ Ma Brel, vợ của Puih Ơnh nắm tay nói lời cảm ơn bộ đội đã không ngại gian khó cứu gia đình tôi. Lúc căn chòi xung quanh chỉ còn nước, cả mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc nhờ bộ đội đến cứu. Chỉ vào Rơ Man Trí đứa nhỏ con mình, chị Brel bảo con. “Lớn lên con làm bộ đội nhé”. Cái câu nói mộc mạc ấy mang cả niềm nhắn gửi, lời cảm ơn của đồng bào đến các anh-những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ mang quân hàm xanh đang ngồi cạnh gia đình.

Đồng cảnh ngộ, chị Huỳnh Thị Lan và chị Đào Thị Thủy quê ở Bình Định lên làm cỏ mì thuê ở làng Bi, đã bị nước cuốn trôi, rất may hai chị vớ được một thân cây, lần theo rồi trèo lên núp trên một bụi tre khô và may mắn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đến cứu kịp thời. Hàng trăm cuộc điện thoại từ quê hương, gia đình lo lắng gọi đến, nước mắt ngắn dài chị Lan và chị Thủy cho biết: “Thoát nạn rồi, mấy chị em được các chú bộ đội tốt bụng cứu sống”. Các chị còn cho biết, câu chuyện này chúng tôi không thể quên mà sẽ kể cho bà con ở quê nghe.
 

Những người dân may mắn được bộ đội cứu thoát lũ dữ.
Những người dân may mắn được bộ đội cứu thoát lũ dữ.

Sẽ cần thời gian khá lâu để chị Lan, chị Thủy và các gia đình ở làng Ó mới quên được cái cảnh tượng hãi hùng khi bị nước lũ cuồn cuộn dưới chân, như muốn kéo mọi người vào trong dòng nước đỏ lừ đang chảy xiết…

Hiện nguyên nhân của vụ vỡ đập đang được đoàn công tác của tỉnh gấp rút triển khai xác minh, điều tra tìm hiểu nguyên nhân và thống kê thiệt hại để giải quyết đền bù thỏa đáng giúp đỡ người dân sớm có kinh phí sửa chữa nhà cửa, trồng lại hoa màu ổn định cuộc sống, nhưng tất cả mọi người không ai có thể quên được hình ảnh mà Bộ đội Biên phòng vượt qua dòng nước lũ để cứu mình khỏi cái chết trong gang tấc. Quả thật đáng trân trọng và quý giá biết bao.
 

Nguyễn Giác
                            
(Hình ảnh trong bài do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cung cấp)

Có thể bạn quan tâm