Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gia Lai: Chồng chém vợ nhập viện vì không "xin" được tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bực tức vì vợ không chịu đưa tiền cho mình, sẵn có men rượu trong người, đối tượng Nguyễn Hòa Mi đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ mình khiến nạn nhân phải đi cấp cứu với tỷ lệ giám định thương tật 18%...
 

 đối tượng Nguyễn Hòa Mi. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Nguyễn Hòa Mi. Ảnh: Lê Anh

Ngày 2-8, Công an thị xã An Khê đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Hòa Mi (SN 1977, trú tại thôn An Điền Bắc 1, xã Cửu An, thị xã An Khê) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo tường trình của chị H. (vợ Mi) tại Cơ quan Điều tra, chị̣ và Mi lấy nhau đến nay đã có 3 mặt con, thế nhưng cuộc sống khó khăn do chồng lười lao động lại thích nhậu nhẹt khiến gia đình luôn lâm vào cảnh túng thiếu. Cũng vì thế, đứa con đầu của 2 vợ chồng phải nghỉ học giữa chừng. Biết tính chồng có bao nhiêu tiền cũng lao vào rượu chè nên chị H. luôn dè chừng khi chi tiêu. Cũng từ đó, Mi luôn tìm cớ gây sự, đánh đập̣ khi chị H. không đưa tiền để Mi thỏa mãn cơn nghiện rượu của mình. Thế nhưng, có nằm mơ chị H. cũng không ngờ rằng sẽ có ngày chồng mình lại ra tay tàn độc với mình như vậy. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 29-5, do không tìm được bạn nhậu, Mi mua rượu rồi đi ra mộ người con trai giữa của 2 vợ chồng (tử vong vì tai nạn giao thông) ngồi uống một mình. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi đã say khướt, đối tượng mới chịu đi về nhà. Biết tính chồng rượu say vào hay giở tính vũ phu, chị H. mở cửa để chồng vào giường nằm nghỉ. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không ngủ được vì bực tức chuyện buổi chiều chị H. không chịu đưa tiền cho mình. Nằm được một lúc, Mi lẳng lặng đi xuống bếp lấy 1 con dao cán bằng nhựa, lưỡi dao dài khoảng 20 cm giấu sau lưng đi lên nhà với mục đích chém chị H. Khi thấy chị H đang cho con ăn, đối tượng đứng trước mặt vợ hỏi: “Muốn gì đây?”. Biết tính chồng kiếm cớ gây sự sau khi đã uống rượu nên chị trả lời: “Tùy ông” thì bất ngờ Mi vung dao chém thẳng xuống người chị. Do quá bất ngờ, chị H. chỉ kịp đưa tay lên đỡ và bị thương vào lòng bàn tay trái, không dừng lại ở đó, Mi tiếp tục cầm dao chém trúng vào má bên phải chị H. Hoảng sợ, chị H. vừa kêu cứu và bỏ chạy ra ngoài thì bị Mi đuổi theo chém thêm 1 nhát vào đầu.

Nghe tiếng kêu cứu của chị H., hàng xóm và người thân đến can ngăn và đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa khu vực An Khê và sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị. Dù đang đau đớn với những vết thương cả thể xác và tinh thần, chị H. cũng đành phải làm đơn tố cáo hành vi của chồng lên Cơ quan Điều tra Công an thị xã An Khê. Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Định kết luận tỷ lệ thương tật của chị H. là 18%.

Căn cứ đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của chị L.T.T.H và quá trình điều tra, xét thấy hành vi của Nguyễn Hòa Mi đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Về phía chị H. không yêu cầu bồi thường nhưng đã nộp đơn lên Tòa án nhân dân thị xã An Khê để xin ly hôn với người chồng vũ phu của mình.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm