Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gia Lai: Lại thêm một vụ đuối nước thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nạn nhân là em Võ Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 2000), hiện đang là học sinh lớp 9-Trường THCS Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku).

Rất đông người dân đến xem tại khu vực hồ mỏ đá. Ảnh: Lê Hòa

Sự việc xảy ra vào lúc khoảng 15 giờ ngày 7-4, khi Hoa cùng 7 bạn học chung lớp (gồm 5 nam, 2 nữ) rủ nhau ra hồ nước khai thác đá của mỏ đá Hùng Phong (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) để chơi. Trong lúc chơi đùa, chẳng may Hoa bị sẩy chân. Do không kịp ứng cứu, Hoa đã chết đuối dưới lòng hồ.

Em Trần Quốc Tuấn, một thành viên đi chung trong nhóm trên, cho biết: “Khi các bạn xuống hồ nước để tắm thì Hoa vẫn ở trên bờ vì không biết bơi. Sau đó, bạn ấy ra nghịch nước và bị sẩy chân xuống hồ. Em và nhiều bạn khác đều đã cố gắng cứu bạn ấy. Khi gần lên được bờ, bạn ấy trượt tay và ngã ra xa hơn, trúng vào chỗ sâu quá, chúng em không thể cứu được nữa”.

 

Ông già Biển Hồ và lực lượng chức năng đang chuẩn bị lặn tìm kiếm thi thể em Hoa. Ảnh: Lê Hòa

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Ia Grai, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Gia Lai cùng với “ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng xuống hồ để tìm kiếm thi thể nạn nhân.
 

Lê Hòa-Mỹ Linh

Có thể bạn quan tâm