Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gia Lai: Tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, sáng 26-7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Trần Dung

Tham gia buổi lễ có ông Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Nay Lan-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Pleiku và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku .
 

Lãnh đạo tỉnh dâng hương trên các phần mộ Liệt sĩ. Ảnh: Trần Dung

Sau khi dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương, đất nước; bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, cầu chúc cho hương linh các liệt sĩ được siêu thoát chốn vĩnh hằng và khẳng định tên tuổi, sự hy sinh cao cả của các anh sẽ trường tồn cùng non sông, đất nước.
 

Lãnh đạo tỉnh thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Trần Dung

Đây là hoạt động nhằm tỏ lòng thành kính đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình của đất nước.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm