Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Giành nhau bãi tắm đâm chết bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hai ngày nay nhân dân làng Châm (xã Ia Grăng) và làng Del (xã Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai) vô cùng bàng hoàng trước cái chết đau lòng của em Puih Tuyên (sinh năm 2002) bị Puih Goet (sinh năm 2001) đâm chết tại chỗ chỉ vì dành nhau chỗ tắm.

Cầu treo Ia Găng nối liên làng Châm-Làng Del. Ảnh: Phương Loan

Chiều 5-5 các em nhỏ làng Châm rủ nhau ra tắm suối Ia Găng dưới cầu treo Ia Grăng. Một nhóm các em nhỏ ở làng Del, xã Ia Tô cũng rủ nhau đi tắm tại vị trí này. Nhóm các em ở làng Del cho rằng các bạn làng Châm giành chỗ tắm của mình nên đã dùng nỏ, ná cao su (tự các em chế tạo)  bắn vào các bạn nhóm các em làng Châm. Trong lúc tắm các em đã dùng gạch đá, nỏ cao su ném qua ném lại cãi nhau gây mâu thuẫn. Sau buổi tắm hai nhóm hẹn chiều 6-5 sẽ gặp nhau để giảng hòa.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6-5-2015 các em nhỏ của hai làng đã có mặt làng Châm khoảng 15 em trong đó có 3 em lớn tuổi nhất Puih Tuyên (SN 2002) và Rơ Lan Hoăt, Puih Tuân (SN 2000) còn lại là các em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi. Nhóm làng Del huy động đông hơn khoảng 20 em trong đó Puih Goet là lớn tuổi nhất (SN 2001) đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Hưng Đạo. Trên đường đi ra điểm hẹn tại cầu treo Ia Grăng nhóm này gặp hai anh em sinh đôi là Rơ Mah Tuit và Rơ Mah Tuân đang nhặt điều tay cầm dao Thái Lan cán vàng mũi nhọn dài khoảng 38 cm Tuit mang theo để gọt điều. Tuit và Tuân nghe bạn gọi nên cầm dao chạy theo luôn. Đến suối hai nhóm đều ùa nhau xuống tắm. Trong lúc tắm các em vẫn dùng ná nỏ cao su bắn vào nhau. Một số em còn cầm que đập nhau.

 

Bãi tắm dưới cầu nơi xảy ra xô xát. Ảnh: Phương Loan

Rơ Lan Hoăt và Puih Tuân làng Châm cho biết: Lúc đó nhóm các bạn làng Del bắn nỏ cao su vào chúng em nên chúng em cũng đã lấy đất đá ném lại vừa đùa vừa thật như “đánh trận giả” thôi. Một lúc sau các em kéo nhau lên vườn điều cách khu vực tắm khoảng 15 mét để giảng hòa. Cả hai nhóm đã bỏ hết gậy đất đá xuống riêng có Rơ Mah Tuit vẫn cầm con dao trên tay. Puih Tuyên đứng đối diện với Puih Goet chưa chịu hòa giải vẫn cãi nhau. Trong lúc xô xát Puih Goet đã giật con dao của Rơ Mah Tuit đâm Puih Tuyên 1 nhát vào ngực xuyên qua tim khiến Pui Tuyên chết ngay tại chỗ. Sau khi đâm bạn chết Puih Goet cùng nhóm bỏ chạy làng.

Phương Loan

Có thể bạn quan tâm