Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Giết người rồi tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 12 giờ, ngày 5-9, tại thôn 4, xã Trà Đa (TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ giết người, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Mỹ Tâm (29 tuổi). Hung thủ được nhận diện ngay sau đó là Nguyễn Quang Vinh (48 tuổi), hiện tên này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch.
 

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nguyễn Giác

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên khi các gia đình đang nghỉ trưa thì nghe có tiếng kêu thất thanh, một người thân của chị có linh cảm chạy đến nhà em mình xem thì thấy sự việc kinh hoàng qua khung kính bởi cửa chính đã bị khóa chặt.

Ghi nhận tại hiện trường vụ án, khi thân nhân nghe tin ùa đến để xem sự việc thì thấy chị nằm ngửa giữa phòng khách, tên Vinh thì nằm úp lên người chị, toàn thân cả 2 người đều dính đầy máu. Thấy vậy mọi người kéo ra thì thấy tên Vinh còn thở nên nhờ xe đưa đi cấp cứu, còn chị Tâm đã tắt thở do mất nhiều máu.

Ngoài hung khí được xác định là chiếc dao nhọn nằm cạnh bên thi thể nạn nhân, thì cạnh đó còn có lọ thuốc sâu đã bung nắp và bốc mùi hôi nồng nặc trong phòng. Mọi người cho rằng, sau khi đến nhà chị Tâm và ra tay sát hại chị thì tên Vinh đã cố chết bằng việc tự uống lọ thuốc sâu và tự đâm nhiều nhát dao vào cơ thể.

 

Hung thủ đang điều trị trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Nguyễn Giác

Cán bộ xã tại đây cho biết, sau khi mãn hạn tù vào năm 2010 vì tội giết người, tên Vinh về địa phương tu chí làm ăn. Cách đây 6-7 tháng thì tên Vinh và chị Tâm có tình cảm qua lại với nhau, biết chuyện chồng chị Tâm đã làm đơn nhờ chính quyền can thiệp để giữ hạnh phúc, bởi cả hai đều có gia đình và con cái. Xã đã can thiệp và gia đình tên Vinh đến xin hứa không để chuyện tái diễn. Tưởng chừng như êm ấm, sau một tháng không rõ chuyện gì xảy ra mà tên Vinh lại ra tay sát hại người mình từng quen biết.

Bác sĩ điều trị cho Vinh nói: Bệnh nhân suy hô hấp do uống thuốc sâu đang được thở bằng máy. Ngoài ra, bệnh nhân này còn nhiều vết thương đứt tĩnh mạch cổ; vết rạch dài và sâu ở hai cổ tay. Tất cả vết thương đều được xử lý, tuy nhiên sức khỏe bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Nguyễn Giác
 

Có thể bạn quan tâm