Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gỗ lậu vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, chúng tôi nhận được nguồn thông tin do bạn đọc cung cấp về tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông). Tại đây, chúng tôi tận mắt chứng kiến những bãi tập kết với hàng chục m3 gỗ khai thác trái phép được ngụy trang bằng cây rừng che giấu trong rừng phòng hộ và các phương tiện giao thông chở củi, gỗ trái phép ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường.


Cách trung tâm xã Ia Mơr khoảng 2 km theo quốc lộ 14C hướng về làng Ring, tại Km số 52 có hai bãi tập kết gỗ trái phép. Cả hai bãi gỗ đều nằm giữa lâm phần thuộc rừng phòng hộ Ia Mơr và vườn cao su của Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15), từ quốc lộ 14C đi vào sâu khoảng 80 mét. Hai bãi này chứa khoảng 30 m3 gỗ các loại như bằng lăng, dầu, sao… Tất cả số gỗ này đều không có dấu búa hay các ký hiệu kiểm soát khác của lực lượng chức năng.
 

Những khúc gỗ đủ loại kích cỡ tại các bãi tập kết. Ảnh: N.T

Bãi gỗ thứ nhất tiếp giáp lô cao su số 52 (thuộc Đội sản xuất số 1, Trung đoàn 710). Bãi gỗ này có 15 khúc gỗ đã xẻ bìa thành những hộp vuông vức. Mỗi khúc gỗ dài khoảng 3-4 mét, đường kính 30-40 cm. Gỗ trong bãi còn mới được ngụy trang bằng cây rừng vừa héo lá.

Bãi gỗ thứ hai cách đó khoảng 100 mét, có 41 khúc gỗ đủ kích cỡ. Nhiều khúc gỗ có đường kính 60-70 cm. Những khúc nhỏ hơn có đường kính 20-30 cm. Theo một số người dân ở đây thì gỗ tại hai bãi mới được tập kết cách đây không lâu. Đồng thời, tình trạng vận chuyển gỗ tập kết tại vùng giáp ranh giữa rừng cao su và rừng phòng hộ là thường xuyên nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.

Sau khi phát hiện số gỗ nói trên, chúng tôi đã liên hệ điện thoại với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông, được biết cơ quan này đang họp, kiểm lâm địa bàn xã Ia Mơr cũng phải về tham dự họp và sẽ cử người từ đơn vị trực tiếp vào hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Sau 30 phút chờ đợi, chúng tôi điều khiển phương tiện tìm đường đến một bãi gỗ khác cách đó khoảng 1 km. Trong khi chưa thấy bóng dáng lực lượng kiểm lâm như đã hẹn trước thì đã có một nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô và xe gắn máy liên tục thay phiên nhau bám đuổi, theo dõi hoạt động, chụp hình phương tiện giao thông của chúng tôi.

 

Ảnh: N.T

Mục sở thị một nơi khác được cho là điểm thường xuyên tập kết gỗ, đoạn tiếp giáp rừng cao su số 11 (cũng thuộc Đội sản xuất số 1, Trung đoàn 710), chúng tôi nhận thấy trên mặt đất in hằn vết bánh xe còn mới, gỗ không còn nhưng ván bìa và vỏ cây vương vãi trên mặt đất. Cây cối nằm ngã rạp trên mặt đất thành một bãi đất bằng phẳng. Hơn 30 phút sau, chúng tôi quay trở lại hai bãi gỗ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng lực lượng chức năng, trong khi nhiều đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe gắn máy chạy theo. Trong thời gian chờ đợi cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông, chúng tôi liên lạc điện thoại với ông Trần Quốc Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr. Sau hơn 30 phút chờ đợi, chúng tôi dẫn đường đưa ông Toàn cùng Phó Trưởng Công an xã đến hiện trường, cùng đếm lại số gỗ và trở về trung tâm huyện Chư Prông.

Trao đổi với P.V sáng 10-9, ông Trần Quốc Toàn cho biết, đến tối cùng ngày Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với xã vận chuyển số gỗ nói trên về trụ sở UBND xã Ia Mơr tạm giữ để tổ chức đo đạc và xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm