Xã hội

Gia đình

Hôn nhân không tình yêu, cuối cùng không ai được hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiền đề để đi đến việc kết hôn chính là tình cảm của cả hai. Nhưng có những cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà vì những lý do khác lại khiến cho những người trong cuộc cảm thấy đau khổ.

Chúng tôi trong ngày cưới. Ảnh: Phi Điệp.

Tôi và anh lấy nhau không phải vì tình yêu, mỗi người đến với cuộc hôn nhân này đều vì một mục đích khác nhau.

Gia đình cả hai bên đều có giao tình mấy đời, nhưng đến lượt chúng tôi thì lại không được thân thiết như vậy.

Anh là con trai trưởng cũng là cháu đích tôn trong nhà. Năm ngoái, bà nội anh đổ bệnh nặng, bác sĩ bảo bà không còn nhiều thời gian. Nguyện vọng trước lúc nhắm mắt của bà là muốn thấy anh lập gia đình.

Còn tôi vì quá chú tâm vào sự nghiệp cùng với đó tuổi tác cũng khá lớn nên mọi người hằng ngày đều hối thúc tôi kết hôn.

Cả hai bên gia đình là chỗ quen biết, lại thấy tôi và anh hợp tuổi nhưng vẫn một mình nên tích cực tạo điều kiện để chúng tôi bên nhau.

Dưới áp lực từ nhiều phía, cả hai quyết định kết hôn. Anh cần một người vợ, tôi cần một người chồng, thế là vẹn cả đôi đường.

Kết hôn gần một năm, hai bên gia đình lại hối thúc việc có cháu.

Quan điểm của anh cho rằng phụ nữ là phải chăm lo cho gia đình, làm việc nội trợ, anh muốn tôi nghỉ việc để chuẩn bị có con.

Trong khi đó, tôi cảm thấy anh quá bảo thủ, tôi đã mất nhiều năm cho việc học tập và đây là lúc tôi làm công việc mơ ước, xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Về việc chăm lo cho gia đình tôi vẫn sẽ làm nhưng không phải là ép buộc tôi.

Cả hai bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn từ khi về sống chung. Vốn ban đầu cả hai đã không hợp nhau, giờ lại có mâu thuẫn nên thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Tiền đề để kết hôn của chúng tôi không phải là tình yêu. Cả hai không hiểu đối phương và cũng không muốn nhường nhịn nhau vì cái tôi của ai cũng quá lớn.

Hai vợ chồng giày vò nhau bằng những trận cãi vã, đến nỗi chúng tôi đã chọn ngủ riêng.

Bắt đầu từ đây, anh không về nhà thường xuyên, có hôm còn trong tình trạng say khướt, tôi đã ngửi được mùi nước hoa của một người phụ nữ trên áo anh. Chồng tôi nói rằng bị ám mùi khi đi gặp khách hàng.

Nhưng với bản tính đa nghi, tôi không thể tin hoàn toàn lời giải thích này. Tôi chấp nhận việc chúng tôi kết hôn không có tình yêu, nhưng không thể chịu được việc chồng mình ngoại tình.

Tôi đã âm thầm quan sát anh và cho đến khi tiểu tam cùng với cái thai đến gặp mặt tôi thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Chỉ vì tôi không đồng ý sinh con trong khoảng thời gian này mà anh tìm đến niềm vui bên ngoài và còn để lại kết quả.

Khi biết được sự thật tôi cũng sốc lắm chứ, nhưng bây giờ tôi có thể làm được gì? Tha thứ hay kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này?

Kết hôn chính là kết quả tình yêu của các cặp đôi, cam kết ở bên và cho nhau hạnh phúc. Đây là một điều thiêng liêng, nhưng tôi lại có một quyết định sai lầm, để rồi không ai có được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

Có thể bạn quan tâm