Hương rừng ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết đang đến thật gần. Trong rất nhiều sự chọn lựa chưng hoa, thưởng hoa ngày đầu Xuân mới, nhiều người dân Phố núi đã tìm mua hay bỏ công chăm sóc những nhánh lan rừng ngan ngát hương thơm, những cành mai rừng vàng tươi sắc nắng với hy vọng những loài hoa của núi rừng ấy sẽ đem lại một không gian tươi sáng và ấm cúng cho gia đình dịp đầu năm.
 

   “Ngôi nhà lan rừng” của anh  Nguyễn Thế Bắc. Ảnh: Tuệ Nguyên
“Ngôi nhà lan rừng” của anh Nguyễn Thế Bắc. Ảnh: Tuệ Nguyên

Với anh Nguyễn Thế Bắc (50A, Trần Quý Cáp, TP. Pleiku), tình yêu đối với các loài lan rừng đã thấm vào từng hơi thở. Yêu lan như yêu chính cuộc sống của mình, anh Bắc đã bỏ công tìm kiếm, sưu tầm, đến nay số lượng lan rừng của anh đã lên tới gần 2.000 giò với phong phú chủng loại, được ‘trưng bày” đẹp mắt trong khu vườn rộng chừng 300 m2. Để thỏa niềm đam mê, không chỉ tham gia hội những người yêu lan rừng, anh Bắc còn rủ bạn cùng kinh doanh loài hoa được nhiều người ưa chuộng này. Đón Xuân Ất Mùi năm nay, anh Bắc và bạn đem phần lớn những dòng lan mình có giới thiệu và bán cho người mê loài hoa của núi rừng tại số 10-Hùng Vương. “Ngôi nhà lan” của anh luôn tấp nập người vào ra, ngay cả với người chỉ đến chiêm ngắm và tìm hiểu về cách thức trồng lan, chăm lan cũng được tiếp đón tận tình, chu đáo. “Chỗ chúng tôi đang trưng bày và bán một số loài lan thuộc dòng đơn thân như: giáng hương, quế vàng, nghinh xuân; dòng đa thân như hoàng thảo vôi, hoàng thảo ngũ tinh, phi điệp; bên cạnh đó còn một số lan thuộc dòng địa lan, mạc lan, thanh đạm; chủ yếu là lan rừng được cất về từ các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên; có cả một số loài lan quý từ Campuchia, Lào và Thái Lan và phần lớn là bán online”-anh Bắc cho biết.

Không khó để tìm gặp những người yêu thích các loài hoa của núi rừng này. Thấy tôi hết chăm chú ngắm nghía rồi lại chụp ảnh những đóa hoa thơm nồng của loài lan rừng Thái Lan có tên khoa học là Scarbringue-loài lan được anh Bắc giới thiệu là quý, hiếm và có giá cao, anh Phạm Tài (135 Cao Bá Quát)-một người đang xem lan chủ động bắt chuyện. Anh Tài tâm sự: “Tôi là người mê lan rừng, mai rừng, Tết nào cũng mua cho được một hai giò lan rừng và một cành mai rừng về chưng. Cách đây 3 năm, tôi đã kiếm được gốc mai rừng ở Kon Tum về chăm và thuê người tạo dáng, năm nay chỉ mua thêm giò thủy tiên vuông nữa là đủ hoa cho năm mới rồi. Cô muốn mua lan thì đây là một địa chỉ tin cậy, còn yêu thích mai rừng thì chờ vài bữa nữa, tới đường Trần Hưng Đạo”. Lời anh Tài khiến tôi nhớ đến một người quen thân, là anh Nguyễn Văn Sơn (tổ 2, phường Thắng Lợi)-người có nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa và rất mê mai rừng. Vừa mới hôm qua đây, anh gọi điện cho tôi: “Tôi đang ở vườn bán lay-ơn và cúc cho bạn hàng, cô đi lên phố hàng ngày, ghé qua đường Trần Hưng Đạo xem có người bán mai rừng chưa, tôi lên mua 1 cành về cắm Tết. Thấy cây mai rừng trước nhà ông Bốn Thảo đang dày nụ, tôi sốt ruột quá. Chắc năm nay tôi cũng phải học ông Thảo, kiếm một cành mai rừng về trồng ngay trước sân nhà, đảm bảo năm nào cũng có mai rừng đón Tết”.

Theo ông Duy Côn-người có nhiều năm ở cương vị Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh thì, các loài hoa như mai, đào, lan, cúc… luôn là những lựa chọn hàng đầu của mỗi gia đình trong dịp Tết đến Xuân về, tùy theo sở thích và túi tiền có thể lựa chọn mai thế, đào thế, các loại lan ngoại nhập đắt tiền hay giản dị mà không kém phần tươi đẹp và ý nghĩa như một cành mai rừng vàng mơ, một giò lan rừng đậm sắc hương. Cũng theo ông Côn, chơi mai rừng, lan rừng ngày Tết không chỉ đem đến niềm vui, may mắn, tài lộc đầu năm cho gia chủ mà còn phần nào thỏa nguyện được thú đam mê chơi cây cảnh của những người yêu thích sự an nhiên, tự do, phóng khoáng của thiên nhiên.

Tuệ Nguyên

Có thể bạn quan tâm