Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Kbang: Khánh thành công trình Nhà bia tưởng niệm Sở Chỉ huy trận đánh đồn Ka Nak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm chào mừng 30 năm Ngày thành lập huyện (19-5-1985 - 19-5-2015), chiều 18-5, UBND huyện Kbang tổ chức khánh thành công trình Nhà bia tưởng niệm Sở Chỉ huy trận đánh đồn Ka Nak.
 

Cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: H.T

Thiếu tướng Phạm Văn Miên-Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; các nhà tài trợ; thầy và trò Trường Tiểu học Lý Tự Trọng; thân nhân các liệt sĩ và người dân thị trấn Kbang đã về dự lễ.

Tại buổi lễ khánh thành, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử trận đánh đồn Ka Nak vào năm 1965. Đêm ngày 7, rạng sáng 8-3-1965, theo lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 409 Đặc công thuộc Trung đoàn 95, Quân khu 5 và bộ đội địa phương dưới sự chỉ huy của đồng chí Ngô Trọng Đãi đã tổ chức tấn công tiêu diệt đồn Ka Nak-cứ điểm huấn luyện biệt kích của Mỹ-Ngụy. Trong trận đánh này, có 300 cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh.

Năm 2015, UBND huyện đã đầu tư tổng kinh phí 315 triệu đồng xây dựng Công trình Nhà bia tưởng niệm Sở Chỉ huy trận đánh đồn Ka Nak-nơi chỉ huy và hy sinh của đồng chí Ngô Trọng Đãi cùng 300 liệt sĩ. Trong đó, vốn huy động đóng góp của Báo Công an Nhân dân và các nhà tài trợ 200 triệu đồng; vốn ủng hộ của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thành Phú (Kbang) 55 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách huyện 60 triệu đồng. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Kbang) có diện tích 600 m2,  bao gồm các hạng mục: nhà bia tưởng niệm, bia tưởng niệm, câu đối bằng đá Granít màu đen khắc chữ chìm; sân khuôn viên, cổng hàng rào và cây xanh. Hiện công trình được bàn giao cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Kbang) chăm sóc, quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả.

 

Ảnh: H.T

Đây sẽ là điểm kết nối với Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak, nhà truyền thống của huyện, trở thành di tích lịch sử-văn hóa; đồng thời là nơi để nhân dân đến tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm