Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống TNXP (15-7): Những người “giữ lửa” hôm qua…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng ngàn cựu thanh niên xung phong (TNXP) đang sinh sống tại Gia Lai là những nhân chứng qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau: Từ chống Pháp, chống Mỹ, chống phản động FULRO cho tới cuộc chiến chống đói nghèo, bệnh tật, xây dựng đất nước, hay xung phong sang giúp nước bạn Lào, Campuchia…

Gương soi của nhiều thế hệ
Mẹ tôi là một nữ TNXP nên những câu chuyện gian khổ thế hệ của bà giúp tôi hình dung rõ hơn về thế hệ thanh niên một thời. Vì thế, mới thấy những câu thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật dành cho họ, thật ứa nước mắt: Rực rỡ mặt đất bình minh/Hấp hối chân trời pháo sáng/Đêm rộng đêm dài là đêm không ngủ/Em vẫn đi đường vẫn liền đường (Gửi em cô TNXP). Nhưng tinh thần lạc quan, yêu đời nơi họ, cũng thật đáng phục.
Bà Lê Thị Phương Dung- cựu TNXP tại TP. Pleiku, nữ TNXP lái xe lu duy nhất của Gia Lai- Kon Tum, kể: “Trên những đại công trường ngày ấy, nhiều đồng đội của tôi vĩnh viễn nằm lại trong những cánh rừng vì bom mìn, bị FULRO sát hại hay sốt rét rừng. Sự mất mát ấy chỉ càng làm bùng ngọn lửa nhiệt tình của chúng tôi, càng khiến chúng tôi quyết tâm hơn trong công việc”. Những địa điểm, cung đường mà bà Dung cùng đồng đội của mình in dấu tuổi thanh xuân, hôm nay nhắc lại bà vẫn ứa nước mắt: Tuyến đường Sa Thầy, Kon Plông, Đak Tô, Đak Glei (Kon Tum), cầu Sông Bờ (Phú Bổn), cầu A Nhưng (Mang Yang), đường biên giới từ Kon Tum qua Lào… Trên những địa danh ấy, máu, nước mắt và bao kỷ niệm hằn in của nhiều lượt TNXP.
Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống TNXP (15-7): Những người “giữ lửa” hôm qua… ảnh 1
 
Bà Nguyễn Thị Hạnh- cựu TNXP đang sinh sống tại huyện Đak Đoa, bùi ngùi: “Gian khổ không đo đếm được, nhưng khi ấy cả đất nước gian khổ chứ đâu riêng gì mình. Nghĩ thế mà bền gan chiến đấu”. Không riêng bà mà chồng bà sau cuộc chiến đã mang vào mình chất độc da cam và nhiều vết thương trên cơ thể. Không lâu sau chồng bà mất do chất độc chết người này. Với tinh thần lạc quan vốn có của TNXP, bà vượt qua sự mất mát ấy để vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa nuôi con khôn lớn, trưởng thành.

Không thể kể hết sức người cùng những hy sinh của TNXP trong việc phá núi, mở đường, khai hoang ruộng đồng, làm những công trình thủy lợi.  Gia Lai- Kon Tum còn thể hiện tinh thần quốc tế cao cả khi nhiều thanh niên đã xung phong sang giúp nước bạn Campuchia. Tổng đội TNXP Pleiku (thành lập tháng 8-1986) đã có nhiều đóng góp tích cực về kinh tế- xã hội trên đất nước chùa Tháp. Ông Trương Minh Hải- Giám đốc Công ty Xây dựng Kinh tế TNXP Gia Lai, nguyên Tổng đội trưởng TNXP Pleiku, cho biết:  Tỉnh Rattanakiri (Campuchia) ngày ấy rất hoang vu, nguy hiểm từ thú dữ, từ bọn diệt chủng Pôn Pốt. Nhưng không gì bẻ gãy được sức mạnh của lực lượng TNXP Việt Nam. Trong 3 năm trên đất nước bạn, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết anh em giữa hai nước.
Tinh thần xung phong của thế hệ TNXP vẫn được thanh niên thế hệ chúng tôi “giữ lửa” trong nhiều việc làm cụ thể. Đó là những chiến sĩ ngoài đảo xa, hay trên những tuyến biên giới đầy hiểm nguy đang ngày đêm canh giữ bình yên cho đất trời Tổ quốc thân yêu; những nhà khoa học trẻ có nhiều đóng góp trong xây dựng đất nước...
Tri ân và chia sẻ
Tri ân những cống hiến của lực lượng TNXP, từ nhiều năm nay, Đoàn Thanh niên tỉnh có nhiều hoạt động thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ. Thanh niên cả tỉnh đóng góp xây tặng hàng chục nhà mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng dẫu có cố gắng giúp đỡ, tri ân thì những động viên về tinh thần, vật chất vẫn chưa thấm vào đâu so với gian khó, đau khổ, hy sinh mà nhiều TNXP phải nếm trải.
Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã dành sự quan tâm cho những cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh ta như: Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng 5 ngôi nhà trị giá 30 triệu đồng/căn; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tài trợ sửa chữa 5 ngôi nhà trị giá 15 triệu đồng/căn; Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tặng một ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng và 20 triệu đồng hỗ trợ sản xuất; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tặng 6 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng/sổ.
Bà Lê Thị Phương Dung- sau khi cống hiến tuổi thanh xuân trên những công trường, trở về không gia đình, không nghề nghiệp. Nương tựa của bà vẫn là đồng đội. Bà kể: “Trở về cuộc sống với nhiều hoàn cảnh, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc khốn khó. Tôi không may mắn như nhiều người khác, nhưng bạn bè không quên tôi”. Trước khó khăn của bà, mới đây đồng đội xưa góp tiền giúp bà có một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Song, điều mong mỏi lớn nhất của những cựu TNXP như bà Dung, đó chính là việc giải quyết chế độ xứng đáng với những người đã hy sinh thời tuổi trẻ cho đất nước, cho dân tộc như bà.

Không chỉ bà Dung mà hàng trăm cựu TNXP khác có hoàn cảnh khó khăn, cần nhận được sự tri ân nhiều hơn từ cộng đồng. Ông Tô Tử Đông- Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 30 cựu TNXP không có khả năng làm nhà, hàng trăm hộ khác thiếu vốn sản xuất. Song, dù khó khăn “nhưng những cựu TNXP vẫn luôn gương mẫu, vẫn “đem lửa” tuổi xuân truyền lại cho hế hệ sau. Còn sức tới đâu, chúng tôi còn cống hiến tới đó”- ông Tô Tử Đông khẳng định.
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm