Kỷ yếu học trò

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Mùa hè là mùa của những luyến lưu, chia xa, của những dòng lưu bút viết vội. Cuốn kỷ yếu trở thành nơi lưu lại những kỷ niệm tuổi học trò để mai này dù có đi đâu vẫn mãi nhớ về nhau…

Phong trào làm kỷ yếu của học sinh cuối cấp THPT nở rộ trong những năm gần đây. Ban đầu chỉ là một số lớp tự gom góp và tự chụp những bức hình trong lớp, dán vào một cuốn sổ tay để làm kỷ niệm. Bây giờ, việc làm kỷ yếu được các bạn học sinh đặc biệt quan tâm đầu tư ngay từ việc lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục cho tới thuê hẳn một ekip chụp ảnh chuyên nghiệp.

 

Cùng nhau lưu giữ tuổi học trò dưới mái trường. Ảnh: P.V
Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Ảnh: P.V

Trong các khâu chuẩn bị cho cuốn kỷ yếu “để đời” của cả lớp thì việc lên ý tưởng và thống nhất ý kiến các thành viên trong lớp có vai trò đặc biệt quan trọng. Thường thì các lớp sẽ tốn từ một đến vài tuần cho việc “trưng cầu dân ý”. Vượt ra khỏi các ý tưởng chụp theo trào lưu phim Hậu duệ mặt trời (một bộ phim Hàn Quốc) hay lễ tốt nghiệp, các bạn học sinh lớp 12A10, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) đã thực hiện bộ kỷ yếu nông dân khá dễ thương. Bộ ảnh tạo ấn tượng mạnh với mọi người khi cả 38 thành viên trong lớp cùng hóa thân thành những người nông dân bên ruộng lúa xanh mơn mởn với mọi cung bậc cảm xúc, từ lúc lao động vất vả đến lúc giải trí thảnh thơi. Mặc dù vậy, bộ ảnh vẫn thể hiện được sự hồn nhiên, tinh nghịch của lứa tuổi học trò.

Cùng cả lớp lên ý tưởng và quyết định lựa chọn mặc đồ cử nhân để lưu lại những khoảnh khắc bên nhau tại trường và Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), bạn Nhữ Thị Luyến-lớp trưởng lớp 12A1, Trường THPT Pleiku (TP. Pleiku) chia sẻ: “Lớp mình lựa chọn mặc đồ cử nhân để chụp hình đưa vào kỷ yếu với mong muốn tất cả các thành viên trong lớp đều sẽ thi đậu đại học và thành công trong cuộc sống sau này. Khi cùng nhau thực hiện bộ ảnh, ai cũng cảm giác ngày chia xa đang đến thật rồi và cảm thấy thật xúc động”.

Các bạn học sinh cuối cấp của Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm nay còn được tổ chức một cuộc thi kỷ yếu. 12/14 lớp tích cực tham gia sôi nổi với những bộ ảnh, clip được thực hiện công phu, đa dạng. Có lớp lưu lại những khoảnh khắc bên nhau tại các điểm vui chơi nổi tiếng của TP. Pleiku, có lớp lại dành phần ưu ái cho ngôi trường mình đã gắn bó suốt 3 năm học.

Cùng với hình ảnh là những lời đề tựa đầy cảm xúc không chỉ khiến các bạn học sinh mà cả những ai từng đi qua lứa tuổi học trò đều không khỏi bồi hồi, xao xuyến. “Khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 4, hóa ra, chỉ có 3 năm. Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy, đều là thanh xuân” (lời đề tựa kỷ yếu của lớp 12C6).Vượt qua 11 bộ ảnh kỷ yếu khác, lớp 12C7 đã giành giải nhất với bộ ảnh cả lớp cùng nhau ghi dấu tại từng gốc phượng đỏ rực nơi sân trường, dưới mái hiên lớp học hay trên sân bóng mini của trường. Bạn Trần Thị Yến (lớp 12C7) tâm sự: “Lớp mình thực hiện bộ ảnh này không chỉ để tham gia giải mà còn là để gắn kết mọi thành viên với nhau hơn. Bộ kỷ yếu là cách để chúng mình lưu giữ lại những khoảnh khắc trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò để mai này vẫn mãi nhớ về nhau”.

Cùng nhau học chung dưới một ngôi trường, trong cùng lớp học suốt 3 năm, những tưởng sẽ bên nhau mãi nhưng khoảnh khắc chia xa rồi cũng đã đến. “Khi còn học với nhau, lớp mình vẫn có những xích mích, giận hờn. Nhưng khi cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc này, chúng mình chợt nhận ra, tất cả chỉ còn lại sự thương mến, lưu luyến không muốn xa rời mà thôi”-bạn Trần Thị Diệp Linh (lớp 12A1, Trường THPT Pleiku, TP. Pleiku) nghẹn ngào chia sẻ.

Phương Vy

Có thể bạn quan tâm