Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Một bé gái tử vong vì bị ong đốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-5, tin từ Bệnh viện Quân y 211, các y bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho ông Hoàng Văn Chính (trú tổ 12, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vì bị ong vò vẽ đốt. Trước đó, một bé gái đã tử vong trong vụ việc này.
 

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu Nhi. Ảnh: V.N

Theo thông tin ban đầu, chiều 24-9, cháu Đào Yến Nhi (SN 2005, trú tổ 5, phường Thống Nhất), đang là học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP.Pleiku, qua nhà ông Chính chơi với bạn học cùng lớp là con gái ông. Đến khoảng 16 giờ, khi ra ngoài sân dắt xe đạp thì cháu Nhi gặp một nhóm trẻ em khác đang dùng đất đá ném chọc tổ ong vò vẽ trên cây mít gần đó. Bất ngờ đàn ong hàng trăm con đã sà xuống tấn công cháu. Khi này cháu mặc một chiếc váy mỏng cộc tay nên bị ong đốt khắp người. Thấy vậy, ông Chính từ trong nhà mang chiếu và áo khoác ra để trùm cho cháu Nhi để cứu giúp nhưng đàn ong quá đông nên cả hai đều bị tấn công. Sau đó ông Chính đã tức tốc dùng xe máy chở cháu Nhi đến Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu với khoảng cách chỉ hơn 1km. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, cháu Nhi nhập viện trong tình trạng nhiễm độc nặng với hàng trăm nốt ong đốt trên khắp người. Chất độc nhanh chóng ngấm vào máu khiến cháu bị suy gan, suy thận. Dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cháu Nhi đã tử vong.

Ông Chính lúc này cũng có biểu hiện choáng, sốt cao, rối loạn máu đông và buồn nôn. Đến sáng 25-9, ông Chính đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn phải nằm viện, theo dõi điều trị để đẩy chất độc ra ngoài. Được biết, tổ ong vò vẽ này đã được phát hiện từ lâu, các hộ dân trong khu vực đang có ý định đốt để xua đuổi nhưng khi chưa kịp thực hiện đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm