Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Một phụ nữ bỗng bị mất tích chưa rõ nguyên nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần một tuần qua, người dân xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vẫn không ngớt bàn tán về sự mất tích đầy bí ẩn của chị Đặng Thị Mỹ Liên (23 tuổi, trú tại thôn Ia Sa, xã Hbông). Hàng trăm người dân cùng gia đình và các lực lượng chức năng đã liên tục tìm kiếm nhưng đến nay, tung tích của chị Liên vẫn chỉ như bóng chim, tăm cá.

Sáng 16-10, chúng tôi tìm về nhà bố mẹ đẻ chị Đặng Thị Mỹ Liên ở thôn Ia Sa, xã Hbông. Trong căn nhà được xây cất khá khang trang, bà Phan Thị Lan (mẹ chị Liên) đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt u buồn dõi về phía những tấm ảnh của người con gái mà bà hết mực yêu thương.

 

Chị Đặng Thị Mỹ Liên.

Giọng nghẹn ngào, bà Lan kể, trưa 11-10, do chồng đi vắng, chị Liên lên nhà bà ăn cơm. Đến hơn 1 giờ chiều, chị Liên nói phải về để lên rẫy buộc dây tiêu. Một lát sau thì trời đổ mưa. Lo cho con gái, bà Lan bảo chồng gọi điện thì không thấy điện thoại di động của chị Liên đổ chuông. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, bà Lan nói anh Đặng Văn Bình (anh trai chị Liên) chạy xuống nhà chồng chị Liên. Thấy chị Liên không có ở nhà, anh Bình phóng xe ra rẫy tìm nhưng cũng không gặp.

Hỏi thăm khắp nhà bạn bè chị Liên cũng không ai biết chị đang ở đâu. Lần hỏi thêm, có người cho biết, lúc đầu giờ chiều có thấy chị Liên đi xe máy vào rẫy nhưng không thấy quay ra.

Việc chị Liên mất tích nhanh chóng được gia đình bà Lan trình báo với Công an xã Hbông. Theo ông Phạm Minh Hùng-Trưởng Công an xã Hbông, sau khi nhận được tin báo, Công an xã nhận định, đây có thể là một vụ giết người cướp của. Do vậy, ngay trong chiều 11-10, Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng cùng với người nhà chị Liên và nhân dân trong xã tổ chức tìm kiếm. Suốt từ đó đến đêm khuya, hàng trăm người đã vạch từng gốc cây bụi cỏ xung quanh rẫy tiêu của vợ chồng chị Liên nhưng không thấy bất cứ dấu vết gì. Trong những ngày tiếp theo, địa bàn tìm kiếm tiếp tục được mở rộng song cũng không đem lại kết quả.

 

Qua Báo Gia Lai, gia đình bà Phan Thị Lan tha thiết mong ai có thông tin gì về chị Đặng Thị Mỹ Liên báo cho gia đình theo số điện thoại: 01658720015 hoặc 0986990940.

Trong khi tung tích của chị Liên vẫn còn là một bí ẩn ngay cả với Cơ quan Điều tra thì những ngày qua, không ít những đồn đoán đã xuất hiện ở Hbông. Người thì cho rằng chị Liên bỏ nhà ra đi, người thì bảo chị bị kẻ xấu hãm hiếp rồi giết hại để phi tang.

Riêng bà Lan và gia đình thì vẫn tin là chị Liên bị bắt cóc. Bởi lẽ, bà Lan cho biết, sáng 14-10, ông Đặng Quang Hòa (chồng bà Lan) điện thoại vào số máy của chị Liên thì thấy đổ hai tiếng chuông rồi tắt. Với niềm tin mong manh đó, bên cạnh việc tích cực cùng người dân trong xã và lực lượng chức năng tìm kiếm trên địa bàn xã Hbông, mấy hôm nay, gia đình bà Lan còn lặn lội xuống huyện Phú Thiện rồi sang tận tỉnh Đak Lak những mong có được chút tung tích của chị Liên. Thế nhưng đến thời điểm này, việc tìm kiếm của gia đình bà Lan và các lực lượng chức năng vẫn đang đi vào ngõ cụt. Bế tắc nhưng không tuyệt vọng, sáng 16-10, ông Đặng Quang Hòa và anh Trần Văn Hòa (chồng chị Liên) đã gửi đơn lên Công an tỉnh để nhờ giúp đỡ.

Theo ông Phạm Minh Hùng, đến thời điểm này, vụ mất tích đầy bí ẩn của chị Đặng Thị Mỹ Liên vẫn đang được Công an huyện Chư Sê và Công an xã Hbông tiếp tục điều tra, xác minh.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm