Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Nam sinh quên mình cứu bạn, dẫn đến bị đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 30-10-2016, “ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan (sinh năm 1941, trú xã Biển Hồ, TP.  Pleiku, Gia Lai) xác nhận vừa vớt được xác nam sinh bị chết đuối khi tham gia cứu bạn học.
 

"Ông già Biển Hồ" Quách Trong Hoan tìm thi thể em T.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 29-10, em Dương T. T. (học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hoàn, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) cùng một số bạn học đến khu vực đập thủy điện ở thôn Ia Tang, xã Ia Kla chơi. Trong lúc vui đùa, 1 người bạn không may bị ngã xuống hồ. Thấy vậy, T. đã lao xuống hồ để cứu bạn. Khi đưa được người bạn lên bờ, T. vô tình trượt chân vào chỗ nước sâu và bị chìm. Người dân hay tin đã cố gắng tìm cách cứu em nhưng đành bất lực nên đã nhờ đến ông Quách Trong Hoan và đến 20 giờ cùng ngày thì tìm thấy thi thể của nạn nhân. Được biết, hoàn cảnh gia đình T. rất khó khăn, cha mẹ quanh năm đau ốm nhưng em luôn biết tự vượt qua hoàn cảnh để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Theo nongnghiep

Có thể bạn quan tâm