Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Người dân Gia Lai hướng về ngày Giỗ Quốc tổ Hùng Vương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm (10 tháng 3 Âm lịch) đã trở thành điểm tựa tâm linh của muôn người dân đất Việt. Cùng hòa chung không khí của toàn dân tộc, nhân dân Gia Lai cũng hướng về ngày Quốc tổ trong không khí ấm cúng và thiêng liêng.
 

Người dân đến dâng hương tại Đền Hùng từ sáng sớm. Ảnh: Trần Dung

Tại Gia Lai, hàng năm lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương đều được tổ chức một cách trọng thể tại Đền thờ Vua Hùng (Công viên Đồng Xanh-xã An Phú-TP. Pleiku). Hàng ngàn người dân trong thành phố và du khách thập phương đã đến đây dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công đức các Vua Hùng.

Từ sáng sớm trong ngày giỗ tổ, dòng người đổ về khuôn viên Công viên Đồng Xanh ngày một đông. Các cụ già thành kính trong trang phục áo dài truyền thống, các em nhỏ quần áo chỉnh tề nối tiếp nhau vào Đền để dâng những nén tâm nhang thành kính lên Quốc tổ.
 

Người già và trẻ nhỏ cùng nhau tới với Đền Hùng tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Trần Dung

Lễ vật được rước lên đền Thượng, ngoài ngũ quả, hương hoa, mâm xôi gà… còn có bánh chưng, bánh dày-hai vật thờ cúng khởi nguồn từ truyền thuyết chọn người hiền tài nối ngôi vua từ đời Vua Hùng thứ 6. Bánh dày tròn tượng trưng cho trời, bánh chưng vuông tượng trưng cho đất-đây là cách hiểu sơ khai của ông cha ta về thuyết âm dương.

Ông Nguyễn Trần Hanh-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai cho biết: “Các nghi lễ dâng hương, dâng hoa sẽ diễn ra tại Đền thờ Vua Hùng vào lúc 8 giờ sáng 10-3 (tức 9-4 Dương lịch). Công viên sẽ mở cửa để người dân vào dâng hương, dâng hoa lên Đền thờ Vua Hùng”.
 

Lễ vật được rước lên đền Thượng gồm ngũ quả, hương hoa, mâm xôi gà, bánh chưng, bánh dày. Ảnh: Trần Dung

Đền thờ Vua Hùng hôm nay ấm áp khói hương, con cháu tề tựu về đông đủ để cùng nhau tưởng nhớ công ơn của cha ông.

Cụ bà Nguyễn Thị Cảnh (100 tuổi- thị trấn Chư Sê-huyện Chư Sê) nở nụ cười hạnh phúc khi được cùng con cháu thắp nén nhang Đền thờ Quốc tổ: “Nhân dân Gia Lai thờ cúng các Vua Hùng với niềm tin sâu sắc. Ngày giỗ tổ là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn trời biển của các vị Vua Hùng và những người có công dựng nước, giữ nước. Dịp này cũng là cơ hội để mọi người xích lại gần nhau, cùng hướng về quê cha đất tổ cho vơi bớt nỗi nhớ quê hương”.
 

Hội đồng hương Vĩnh Phú dâng hương lên bàn thờ Vua Hùng. Ảnh: Trần Dung

Tuy mới học lớp 5 nhưng cô bé Nguyễn Thị Trà My (lớp 5-Trường Tiểu học Trần Quý Cáp-TP. Pleiku) đã ba năm liền tới dâng hương lên bàn thờ Vua Hùng nhân ngày Giỗ tổ. “Em đã được học và nghe ông bà mình kể về công lao của các Vua Hùng. Năm nào vào ngày 10-3 em cũng cùng ba mẹ và các em vào Công viên Đồng Xanh để làm lễ dâng hương. Mỗi lần như thế em thấy rất tự hào”-Trà My chia sẻ.
 

Không chỉ ở Công viên Đồng Xanh, mà tại gia đình của Hội Đồng hương Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc và Phú Thọ) cũng long trọng tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương với sự họp mặt đông đủ của hàng ngàn người dân đất tổ đang sinh sống và làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 

Ông Đỗ Xuân Thu-Trưởng ban Liên lạc Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai-cho biết: “Khác với mọi năm, năm nay Hội Đồng hương Vĩnh Phú đã tới làm lễ tại Đền thờ Vua Hùng (Công viên Đồng Xanh) từ ngày hôm trước. Ngày 10-3, chúng tôi tụ họp con cháu để tưởng nhớ ngày Giỗ tổ. Các hội viên đều nhiệt tình tham gia cùng tấm lòng thành kính với quê hương đất tổ. Vào ngày này, mọi người cùng nhau chuẩn bị lễ vật (hoa quả, trầu cau, bánh…) để làm lễ dâng hương, nhớ ơn tổ tông tiên rồng và thể hiện lòng biết ơn các Vua Hùng”.

Tiết mục văn nghệ của Hội Đồng hương Vĩnh Phú trong ngày Giỗ tổ. Ảnh: Trần Dung

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm