Báo xuân

Người dân rộn ràng đón Tết, vui Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiết trời trở lạnh trong những ngày Tết, có thời điểm nhiệt độ xuống chỉ còn 10 độ C nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến không khí vui Xuân, đón Tết của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Rất nhiều người đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Ngọc Thu

Trong tiết trời khá lạnh của buổi sáng đầu năm Bính Thân, người dân Gia Lai vẫn nô nức đi lễ chùa. Những nén nhang được thắp lên cùng lời cầu nguyện cho gia đình, người thân một năm mới an lành, may mắn. Chị Nguyễn Hoài Liên (ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) tâm sự: “Năm nào mình cũng đến chùa để cầu nguyện cho gia đình, để tâm hồn được thư thái, tạo động lực phấn đấu trong năm mới”.

Không khí tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh ngày mùng 1 Tết cũng khá nhộn nhịp. Mọi người đến đây để tảo mộ và tưởng nhớ những người đã khuất.
 

Đền thờ vua Hùng tại Công viên Đồng Xanh, TP.Pleiku.  Ảnh: Quang Tấn

Từ mùng 2 trở đi, khí trời đã ấm dần nên lượng người du Xuân trở nên đông đúc hơn hẳn. Người thì chọn những điểm vui chơi giải trí như công viên hay quán cà phê, người thì chọn cho mình những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè… Chị Nguyễn Thị Thảo (phường Trà Bá, TP. Pleiku) chọn không gian quán cà phê yên tĩnh và ấm áp để gặp gỡ bạn bè. Chị Thảo vui vẻ nói: “Mình và bạn bè chọn quán cà phê làm nơi gặp gỡ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm… Nếu những ngày tới thời tiết ấm hơn thì bọn mình sẽ cùng nhau đi phượt xa”.
 

Công viên Diên Hồng mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan. Ảnh: Quang Tấn

Công viên Diên Hồng và Công viên Đồng Xanh thu hút khá đông người dân đến vui chơi. Khá thích thú với trò chơi đạp Thiên Nga tại hồ Diên Hồng, em Nguyễn Huỳnh Nhật (xã Ayun, huyện Mang Yang) phấn khởi nói: “Mong ngày nào cũng được đi chơi như thế này”. Bên cạnh đó, các trò chơi như xe điện đụng, xe lửa, đạp xích lô, đu quay… cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật phong phú cũng thu hút khá đông các em nhỏ.
 

Ảnh: Quang Tấn

Khu du lịch Thủy điện Ia Ly những ngày này cũng là nơi thu hút nhiều du khách. Lượng khách đến đây tham quan trung bình mỗi ngày gần 500 lượt. Du khách đến đây được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của đập Ia Ly và tìm hiểu về công trình thủy điện này. Ngoài tiềm năng về sản xuất điện, công trình thủy điện Ia Ly còn tạo nên một hồ nước rộng lớn trong xanh nằm giữa núi rừng Tây Nguyên. Đây là nguồn cung cấp nước, nguồn lợi thủy sản dồi dào cho người dân hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum và là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du khách nhờ có cảnh sắc nên thơ, hùng vĩ.
 

Khách đến tham quan tại Thủy điện Ia Ly. 

Anh Hoàng Văn Thái (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) vui vẻ nói: “Gia đình tôi chọn Thủy điện Ia Ly là điểm đến trong hành trình du Xuân. Ngoài việc tham quan, nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả thì đây cũng là dịp cho các con tôi hiểu thêm về công trình Thủy điện Ia Ly hùng vĩ, về tầm quan trọng của nhà máy đối với hệ thống điện Việt Nam…”.
 

Múa rối nước ở Công Viên Đồng Xanh. Ảnh: Quang Tấn

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, không khí Tết cũng khá rộn ràng, tràn ngập mọi nơi. Tại huyện Chư Pưh, Chư Sê… mặc dù giá cà phê liên tục rớt giá trong thời gian qua cùng với đó là tình trạng mất mùa do ảnh hưởng của hạn hán trong năm qua nhưng người dân vẫn vui đón một cái Tết khá đầy đủ.

Ảnh: Quang Tấn

Ông Nguyễn Tiến Đông (thôn Hòa Thuận, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) vui vẻ cho biết: “Mặc dù thu nhập không được như những năm trước nhưng gia đình tôi vẫn vui vẻ đón Tết và hy vọng năm mới sẽ may mắn hơn, đầy đủ, ấm no hơn…”. 

Các trò chơi như xe điện đụng, câu cá… thu hút nhiều em nhỏ đến chơi. Ảnh: Quang Tấn

Tương tự, nông dân Trần Công Bình (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) mong muốn: “Dù gặp nhiều khó khăn do mất mùa nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng sắm sửa để các con đón Tết đầy đủ. Năm mới, tôi mong gia đình sức khỏe, mùa màng bội thu…”.
 

Trò chơi đạp Thiên Nga tại Công viên Diên Hồng. Ảnh: Quang Tấn

Quang Tấn-Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm