Nhặt được của rơi trả về chủ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Câu chuyện về hai chiến sĩ Đinh Văn Vy và Hồ Thanh Tuấn của Đại đội 4, Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhặt được của rơi, trả lại người mất của hai chiến sĩ xảy ra cách đây đã hơn một tháng nhưng đến nay vẫn được các chiến sĩ truyền tai nhau như một kỷ niệm đẹp về tình đồng chí-đồng đội.

Theo lời kể của chiến sĩ Đinh Văn Vy-Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, Trung đội 1, cách đây hơn một tháng, trong khi cùng đồng đội tập trung về hội trường Tiểu đoàn để tham gia giao lưu văn nghệ cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh thì Vy phát hiện phía trước có người đánh rơi chiếc ví. “Lúc đầu, em nghĩ chắc của mấy anh cán bộ Đại đội đánh rơi nhưng khi nhặt lên, mở ra xem, thấy có hai ngôi sao dùng để cài trên mũ được cất cẩn thận bên trong nên em nghĩ ví này chắc của đồng đội mình.

 

Hai chiến sĩ Tuấn và Vy. Ảnh: Phương Dung
Hai chiến sĩ Tuấn và Vy. Ảnh: Phương Dung

Sau đó, em gấp ví lại và tìm đến Đại đội trưởng để nhờ trả lại cho người đánh rơi nên cũng không biết bên trong còn giấy tờ hay tiền bạc gì hay không”-Vy chia sẻ. Vài ngày sau, khi đang trên đường hành quân từ thao trường trở về, Vy thấy có một bạn đến vỗ vai mình và nói “cảm ơn đồng chí!”. “Lúc đó em hơi bất ngờ, nhưng cảm thấy rất vui”-Vy vui vẻ. Và người đến vỗ vai, nói lời cảm ơn ấy chính là chiến sĩ Phân-Tiểu đội 8, Trung đội 9, Đại đội 3. Khi nghe thông báo trên loa nội bộ về việc có người đánh rơi ví, Phân vẫn không nghĩ là của mình.

Sau khi kết thúc chương trình giao lưu buổi tối, về phòng lục tìm đồ đạc, Phân mới biết đó là ví của mình. Trong ví ngoài giấy tời tùy thân như: chứng minh nhân dân, một số vật dụng thiết yếu của người chiến sĩ còn có mảnh giấy ghi nhiều số điện thoại của người thân. “Nếu mất nó thì em sẽ chẳng biết liên lạc về nhà thế nào. Em rất cảm ơn chiến sĩ Đinh Văn Vy. Vy là người tốt!”-Phân bộc bạch. Đặc biệt, câu chuyện nhặt được của rơi đã được chiến sĩ Đinh Văn Vy viết vào trong cuốn sổ tay với dòng chữ nắn nón: “Mình rất vui vì đã làm được một việc tốt... Mình rất xúc động vì cái vỗ vai cảm ơn của đồng chí đồng đội…”

Trước đó, chiến sĩ Hồ Thanh Tuấn-Tiểu đội 2, Trung đội 10 trong quá chăm sóc cảnh quan môi trường xung quanh đơn vị cũng đã phát hiện và lượm được một chiếc ví của chiến sĩ Giáp Duy Linh-cùng tiểu đội. Sau đó, Tuấn có mở chiếc ví ra thì phát hiện trong đó có 900 ngàn đồng cùng một số giấy tờ tùy thân khác. “900 ngàn đồng với tụi em là số tiền lớn (gần bằng một tháng phụ cấp của chiến sĩ nơi biên giới), nhưng nghĩ bạn cũng như mình đang rất cần số tiền đó để chi tiêu cũng như phụ giúp gia đình. Nếu đặt mình vào vị trí người đánh rơi thì sẽ thế nào?”-Tuấn cho hay. Với suy nghĩ đó, Tuấn cũng đã cầm chiếc ví vừa nhặt được đến giao cho Đại đội trưởng để tìm chủ nhân thật sự.

Nói về hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của hai chiến sĩ thuộc Đại đội 4, Đại úy Phạm Thanh Tùng-Chính trị viên Tiểu đoàn, nhấn mạnh: Hành động đó cho thấy, công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức quân nhân đã được phát huy. Ngay sau đó, Tiểu đoàn đã kịp thời biểu dương hai chiến sĩ vào sáng thứ hai đầu tuần và trích quỹ của đơn vị để khen thưởng đột xuất mỗi đồng chí 100 ngàn đồng. Ngoài ra, Tiểu đoàn cũng đề nghị Trung đoàn Bộ binh 991 tặng giấy khen hai chiến sĩ như một hình thức khen thưởng, động viên...

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm