Nỗi đau sau vụ tai nạn thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ trong phút chốc, 2 chàng trai mới 17 tuổi ở xã Hà Bầu và Hneng (huyện Đak Đoa) đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn giao thông, để lại nỗi đau khôn cùng trong lòng người thân. 
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14-6 trên tỉnh lộ 670B, thuộc địa phận thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa. Thời điểm trên, Khẫu (SN 2003, trú tại làng Wéh, xã Hà Bầu) điều khiển xe máy BKS 81U1-118.48 lưu thông theo hướng từ xã Đak Krong đến xã Nam Yang đã va chạm với xe máy BKS 81K1-4039 do Tưng (SN 2003) điều khiển chở theo Líu (SN 2004, cùng trú tại làng K’Dập, xã Hneng) lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, Khẫu và Tưng tử vong tại chỗ, Líu bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện; 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. 
Theo ghi nhận của P.V vào sáng 15-6, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, có độ dốc nhẹ, mặt đường khá đẹp. Ở ven đường còn vương vãi rất nhiều mảnh vỡ từ 2 chiếc xe máy. Chứng kiến những gì còn sót lại của vụ tai nạn, nhiều người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng. Chị Lê Thị Hương (trú tại xã Đak Krong) chia sẻ: “Đoạn đường này khá đẹp nên nhiều thanh-thiếu niên thường xuyên chạy với tốc độ cao, đặc biệt là vào buổi tối”.
Cũng trong sáng 15-6, dân làng K’Dập (xã Hneng) kéo nhau đến chia buồn cùng gia đình Tưng. Bà Blah (mẹ của Tưng) đang rũ rượi bên thi hài cậu con trai. Những người họ hàng cũng quây quần bên bà Blah, tiếng khóc ai oán không dứt. Vợ chồng bà Blah có 4 người con, Tưng là con thứ 3. Chị gái lớn đã đi lấy chồng, người anh trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, Tưng trở thành lao động chính của gia đình. Đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng Tưng đã biết nghĩ cho cảnh nghèo của gia đình nên thường xuyên đi bốc vác, làm cỏ thuê khắp vùng.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.V.N
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.V.N
“Nó đi làm được tiền chỉ giữ lại một chút để tiêu thôi, còn lại mang về đưa hết cho mẹ. Nó muốn đi bộ đội như anh trai nên vừa rồi mới đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhưng giờ nó không đi bộ đội được nữa rồi”-bà Blah nức nở. Theo lời bà Blah, khoảng 19 giờ ngày 14-6, khi vừa ăn cơm xong, Tưng xin cha mẹ cho mượn xe để đi chơi với bạn gái ở xã khác. Đến khoảng 21 giờ, khi vợ chồng bà chuẩn bị đi ngủ thì nghe tin cậu con trai tuổi 17 đã tử vong.
Ông Hyi (cha của nạn nhân Khẫu) cũng bàng hoàng khi thanh niên trong làng báo tin cậu con trai út của ông đã chết sau vụ tai nạn giao thông. Ông cùng vợ vội vàng chạy đến nơi xảy ra tai nạn thì đã thấy Khẫu nằm bất động. Lao tới ôm con vào lòng, ông Hyi gào khóc gọi tên con. Nỗi đau quá lớn bởi mới tối hôm đó, Khẫu vẫn dùng bữa cơm với cha mẹ sau nhiều ngày xa cách. Khẫu là con út của ông Hyi. 3 người con lớn của ông đều đã lập gia đình ra ở riêng, chỉ Khẫu ở cùng cha mẹ. Khoảng 1 tuần trước, Khẫu đến nhà anh trai ở xã Kon Gang để cạo mủ cao su giúp và ở lại. Chiều 14-6, Khẫu đi xe máy về thăm cha mẹ và ăn bữa cơm gia đình. Ông Hyi mừng lắm vì thấy con trai rắn rỏi, chăm chỉ lao động. Sau đó, Khẫu lấy xe máy xin đi sinh nhật bạn, vừa ra khỏi nhà không lâu thì ông Hyi nghe tin dữ. Ông Hyi tâm sự: “Mình và vợ đã bàn với nhau là mai mốt sẽ đi hỏi vợ cho nó, để nó sinh con ở cùng với vợ chồng mình cho đỡ buồn. Nó cũng chỉ cười thôi, bảo từ từ đã vì còn trẻ. Nó biết cha mẹ già hay đau ốm nên chịu khó làm ăn, hôm qua nhớ nhà quá nên mới tranh thủ chạy về buổi tối rồi hôm sau lại đi cạo mủ cao su, không ngờ gặp tai nạn giữa đường”.
Ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu-cho biết: Sau khi tiếp nhận tin báo, sáng 15-6, Đảng ủy, UBND xã cùng các đoàn thể đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Cũng trong sáng 15-6, Công an huyện Đak Đoa cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm