Báo xuân

Quán ăn ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những ngày đầu của năm mới, những người dân Phố núi du Xuân rất thỏa mái chọn lựa các quán ăn thích hợp với khẩu vị của mình.

Từ quán ăn sáng vỉa hè
 

Ảnh: Đinh Yến

Tết, Phố núi Pleiku nắng vàng nhẹ, các gia đình rộn ràng cùng nhau đi thăm hỏi, chơi Xuân. Đường phố đẹp hơn, yên bình hơn. Trong khi nhiều quán ăn nổi tiếng tạm đóng cửa để nghỉ Tết thì các quán ăn sáng vỉa hè vẫn  “rộng cửa” đón khách. Theo quan sát của chúng tôi, các quán ở khu vực Bưu điện tỉnh, khu vực chợ nhỏ hay dọc đường Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng… đều bán từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết.

Cùng gia đình ghé vào một quán phở trên vỉa hè đường Thống Nhất trước khi vào Công viên Diên Hồng vui chơi, chị Nguyễn Thị Hồng (phường Hội Phú, TP. Pleiku) tâm sự: “Sáng mùng 1 Tết, cả nhà tôi đi ăn sáng trước khi đi thăm, chúc ông bà, sau đó đến các điểm vui chơi khác. Gọi là quán ăn vỉa hè nhưng quán phở này có nước phở ngon, lũ trẻ nhà mình rất thích ăn ở đây. Ngày thường giá bình dân 20.000 đồng/tô, còn ngày Tết quán cũng chỉ tăng thêm 5.000 đồng/tô”. Chọn cho mình và các thành viên trong nhà bữa sáng đầu năm gọn nhẹ, chị Nguyễn Thị Trang (phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: “Để có thời gian đi thăm, chúc Tết ông bà, cô dì, chú, bác, mình mua cho mỗi người một ổ bánh mì. Ăn xong là cả nhà đi chúc Tết và du Xuân”.

Tại các quán bánh mì bà Thu (ngã tư đường Hùng Vương-Thống Nhất-Trần Hưng Đạo), bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ (đường Hai Bà Trưng) hay bánh mì bà Ba (đường Trần Phú)… khách đến mua khá đông từ sáng mùng 1 Tết, giá vẫn giữ mức từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/ổ.

Đến quán nhậu bình dân

 

Ảnh: Đinh Yến

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ trưa mùng 1 Tết năm nay, các quán nhậu trên địa bàn TP. Pleiku đã trở lại hoạt động bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tại các quán nhậu: Mộc, Hoa Viên (đường Hoàng Văn Thụ), Nướng Ngói (đường Đồng Tiến), từ trưa cho đến 21 giờ tối những ngày Tết, khách đến ăn nhậu rất đông. Chị Nguyễn Thị Hiền-chủ quán Nướng Ngói, cho biết: “Quán mở cửa đón khách từ sau giao thừa. Sau khi nghe chúc Tết của Chủ tịch nước và những màn pháo bông pháo hoa giao thừa, rất đông khách đã kéo nhau đến quán. Họ chúc nhau ly bia đón chào năm mới với nhiều niềm vui và may mắn. Đến 3 giờ sáng thì quán đóng cửa. Chiều mùng 1 Tết, quán mở lại nhưng cũng chỉ bán đến 21 giờ đêm. Dù là ngày Tết nhưng quán tôi không tăng giá”.

Cũng mở cửa từ ngày mùng 1 Tết, quán nhậu Hoa Viên (đường Hoàng Văn Thụ) được rất nhiều người lựa chọn vì có những món ngon, như: gà, vịt tiềm, các món nướng, cháo cá, bò... Anh Nguyễn Khánh-nhân viên phục vụ tại quán cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới, quán phục vụ đến vài trăm lượt khách. Không gian quán từ chập tối cho đến đêm lúc nào cũng đông đúc, nhân viên phục vụ không xuể.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm