Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Rộn ràng đêm hội Trăng Rằm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa chung không khí tưng bừng đón Trung thu của cả nước, khắp các nẻo đường Phố núi Pleiku rộn lên tiếng "cắc tùng" từ những màn múa lân vui nhộn. Nhà nhà đều đưa con em mình xuống phố để thưởng thức một đêm hội Trăng Rằm ấm áp và nhộn nhịp.

Đêm 14-9 (tức 14 tháng 8 Âm lịch), thời tiết TP. Pleiku mát mẻ, là điều kiện tốt cho các đội lân xuống phố biểu diễn. Kéo theo đó là hàng trăm người dân, trẻ em tụ họp, reo hò theo tiếng trống lân rộn rã khắp phố phường.

 

Đường phố đông nghẹt xe, nhiều tuyến phố Pleiku bị ách tắc cục bộ. Ảnh: Ngọc Thu

Đến 19 giờ, đường phố ngày càng đông hơn khi dòng người đổ về các tuyến đường chính như: Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành... để xem  màn biểu diễn của những chú lân sặc sỡ đang nhào lộn, múa theo nhịp trống. Phố xá náo nhiệt hơn bởi tiếng trống lân rộn ràng. Các đội lân di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau biểu diễn. Mỗi khi đội múa lân di chuyển, dòng người lại nối theo phía sau khiến cho nhiều tuyến phố Pleiku bị ách tắc cục bộ. Lực lượng Công an phải “căng sức” để giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Bên cạnh các đội lân lớn được thiết kế công phu, biểu diễn hoành tráng là những đội lân của các em nhỏ tuổi với những điệu múa còn vụng về nhưng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Không khí Tết Trung thu được kết thành từ những âm thanh, hình ảnh rộn ràng, ấm áp.

 

Các đội lân với những màn biểu diễn bắt mắt. Ảnh: Ngọc Thu

Em Lê Văn An-thành viên đội lân Bửu Châu Đường (phường Thống Nhất) sau khi đã biểu diễn xong màn múa lân trước Siêu thị Tam Ba (đường Trần Phú), mồ hôi đang rớt xuống nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt. Em vui vẻ cho biết: "Em đã tham gia múa lân được 4 năm. Để phục vụ dịp Trung thu, đội lân phải tập rất công phu từ hơn một tháng trước. Em rất vui vì được đi múa lân cùng các bạn. Đây cũng là cách em giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình và cũng là dịp để thể hiện tài năng của mình".

Những khuôn mặt bé thơ của các bé nhỏ khi được cha mẹ chở đi xem múa lân luôn chăm chú dõi theo những con lân, chú khỉ, ông địa đang múa trên đường. Em Nguyễn Thị Khánh Trang (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) hào hứng: "Em thấy rất vui khi được bố dẫn đi theo đội múa lân trên các tuyến đường. Em cứ sợ rằng hôm nay trời mưa sẽ không được đi. Nhưng may quá, trời tạnh, em được đi coi múa lân, đón Tết Trung thu thật thú vị".

 

Những chú lân "nhí" cũng góp phần làm cho Tết Trung thu thêm sôi động. Ảnh: Ngọc Thu

Còn chị Lê Thị Cẩm Nhi (tổ 11, phường Hoa Lư) thì cho biết: "Ăn cơm xong tôi liền chở con ra phố xem múa lân. Không khí thật vui tươi, nhộn nhịp khiến gia đình tôi cũng thấy rất vui. Đặc biệt, con tôi rất thích thú và háo hức". Với anh Nguyễn Xuân Ca (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) thì: "Cả buổi bám theo đuôi lân mà con tôi vẫn còn tiếc nuối, chưa chịu về. Thấy con vui là tôi cũng vui cảm thấy phấn khởi lắm".

Tết Trung thu không chỉ là dịp để các em nhỏ vui chơi, xem múa lân, rước đèn ông sao và được nhận nhiều món quà ý nghĩa, mà còn là dịp để mọi người có cơ hội quây quần, sum họp bên gia đình, người thân của mình và thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em, để trẻ em có một Tết Trung thu thật vui vẻ, ý nghĩa.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm