Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Sân chơi lý thú cho người đam mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 2 ngày tranh tài quyết liệt, Giải cờ tướng thị xã An Khê mở rộng mừng Xuân Ất Mùi 2015 đã chính thức khép lại vào trưa 26-2. Đây thực sự là sân chơi lý thú và bổ ích không chỉ cho các kỳ thủ mà còn cho những người đam mê bộ môn cờ tướng trong và ngoài địa bàn.

Gay cấn trên từng ván cờ
 

Gay cấn ván đấu chung kết.
Gay cấn ván đấu chung kết.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng vận động viên mùa giải năm nay đồng đều hơn so với những năm trước. Các kỳ thủ góp mặt tại giải đều đã từng vô địch ở các kỳ Đại hội Thể dục-Thể thao của địa phương. Do đó, cách bày binh bố trận cũng như các thế đánh, nước đi đều rất linh hoạt và khó đoán.

Trận chung kết giữa 2 vận động viên Võ Văn Dũng (TP. Qui Nhơn, Bình Định) và Trần Đức Trọng (thị xã An Khê) diễn ra trong sự hồi hộp, thậm chí có lúc tưởng chừng như nín thở của cả người đấu lẫn người xem.

 

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ với 50 nước cờ, mặc dù lợi thế nghiêng về Trần Đức Trọng, song vì hết thời gian, cả 2 kỳ thủ buộc phải hòa nhau và bước vào đấu cờ nhanh trong vòng 15 phút. Ở ván này, kỳ thủ Võ Văn Dũng (TP. Qui Nhơn, Bình Định) đã xuất sắc vượt qua đơn vị chủ nhà, giành chức vô địch. Vận động viên Trần Đức Trọng ngậm ngùi với vị trí thứ 2. Giải ba thuộc về Trần Vũ Anh Duy và Trần Ngọc Quang (TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak) đạt giải khuyến khích.

Thỏa niềm đam mê

Người đến xem và cổ vũ cho giải tại khu vực cờ móc đa phần là nam giới, đủ mọi lứa tuổi. Lượng khán giả đổ về liên tục tăng dần theo thời gian thi đấu. Nhiều người còn có mặt từ sớm để xem trọn ván cờ hay thậm chí chỉ là để không bỏ lỡ một nước cờ hay.

 

Trong phòng thi đấu, các kỳ thủ đổ mồ hôi suy nghĩ thế đánh bao nhiêu thì bên dưới khuôn viên của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã, người xem cũng căng thẳng bấy nhiêu. Họ dán mắt vào bàn cờ móc, dõi theo từng đường đi, nước bước của cả 2 đối thủ rồi cùng nhau bàn luận, trầm trồ. Ông Võ Chánh (thôn 1, xã Thành An) phấn khởi nói: “Nhà xa nên tôi đi sớm lắm, ra đây còn chưa bắt đầu đánh. Vì mê cờ tướng nên năm nào tôi cũng dành thời gian đi coi cả. Năm ngoái không tổ chức mà đã thấy buồn”.

Tương tự, ông Lê Đình Tùng (tổ dân phố 12, phường Tây Sơn) cũng chia sẻ: “Bận bịu Tết nhất xong suýt nữa tui quên, may có mấy người bạn trong xóm nhắc và rủ đi. Năm nào ở đây cũng quy tụ nhiều kỳ thủ giỏi. Thị xã duy trì được hoạt động này rất ý nghĩa, giúp những người mê cờ như tụi tui có địa điểm giải trí, vui chơi”.

 

Dù trận chung kết kéo dài đến gần 12 giờ trưa, song khán giả vẫn ở lại cổ vũ khá đông. Ảnh: Hồng Thi
Dù trận chung kết kéo dài đến gần 12 giờ trưa, song khán giả vẫn ở lại cổ vũ khá đông. Ảnh: Hồng Thi

Mặc dù ván đấu chung kết kéo dài đến gần 12 giờ trưa nhưng hầu như khán giả không ai bỏ ra về. Thế mới thấy, người dân thị xã An Khê cũng dành nhiều tình cảm cho bộ môn cờ tướng này.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã, trong dịp đón Xuân mới 2016, nếu vận động đủ nguồn kinh phí, thị xã An Khê sẽ tổ chức giải cờ người lần thứ 2 (lần đầu diễn ra vào năm 2010). Đây hứa hẹn sẽ là điểm thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn thị xã nói riêng cũng như tỉnh Gia Lai nói chung.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm