Sẻ chia trách nhiệm, kết nối yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, các địa phương trong tỉnh lại dấy lên phong trào lo cho người nghèo ăn Tết. Những ngày này, đi tới đâu cũng thấy các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp... chung tay lo tết cho người nghèo với tinh thần “Sẻ chia trách nhiệm-Kết nối yêu thương” và Báo Gia Lai cũng không ngoại lệ.

Sẻ chia trách nhiệm

Mấy ai biết được trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn nhiều gia đình, nhiều mảnh đời bất hạnh, họ không biết thế nào là hương vị của tết bởi vẫn phải bươn chải tìm kế mưu sinh, vẫn phải kiếm từng đồng tiền để có cái ăn trong những ngày sắp tới và họ rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Chính vì điều đó, cơ quan Báo Gia Lai đã đứng ra làm cầu nối để vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội… tặng thêm các phần quà, tiền hỗ trợ tận tay người nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh đón Tết. Nhiều công chức, viên chức đang công tác và làm việc tại các cơ quan, sở ban ngành của tỉnh đã tích cực hưởng ứng hoạt động từ thiện xã hội này. Tất cả họ đều tình nguyện tham gia và tạo thành một đoàn công tác xã hội.

Tặng quà Tết cho người nghèo. Ảnh: Bích Nga
Tặng quà Tết cho người nghèo. Ảnh: Bích Nga

Anh Nguyên Phương- công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai bày tỏ: Mặc dù thời gian cận Tết bận bịu với công việc nhưng mình vẫn muốn tham gia hoạt động ý nghĩa này. Mình có cái Tết ấm áp, nhưng vẫn còn đâu đó những đứa trẻ đang khao khát chiếc áo mới, khao khát một cái tết đủ đầy. Chia sẻ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mình mong có nhiều người đến với người nghèo bằng tấm lòng thật sự để làm vơi những nhọc nhằn mà họ gặp phải.

Công việc quyên góp đã được Báo Gia Lai thực hiện từ những ngày đầu tháng Chạp năm Tân Mão với kết quả Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế hỗ trợ 170 kg muối Iốt; Công ty Mía đường Ayun Pa 100 kg đường, Công ty mía đường An Khê 15 thùng bánh kẹo, Công ty Nescaphe (Đak Lak) 1.900 gói mì tôm, Công ty Hoàng Vinh 300 gói mì tôm, Chi nhánh Ngân hàng Đông Á 230 gói mì tôm và 23 kg bột ngọt, Nhóm Thiện nguyện ACE 100 bộ quần áo, Công ty TNHH một thành viên Song Nam 200 kg gạo và hơn 100 bộ quần áo…
…Tất cả đã sẳn sàng để kết nối yêu thương với những hộ nghèo.

Kết nối yêu thương

Làng Cùi của xã Ia Púch, huyện Chư Prông là điểm đến đầu tiên  của những bạn trẻ làm công tác xã hội. Làng có 23 hộ dân tộc Jrai sinh sống và những số phận không may trong ngôi làng nhỏ này đã và đang chật vật tìm cách mưu sinh và chống chọi với bệnh tật. Những tình cảm, những món quà ý nghĩa của đoàn phần nào khỏa lấp những đớn đau, mặc cảm về bệnh tật và giúp họ có một cái Tết đủ đầy hơn.

Chị Siu Blơk xúc động: Được sự quan tâm của mọi người, bà con chúng tôi cũng được an ủi về đời sống mà quan trọng hơn hết là sự động viên về tinh thần để chúng tôi vượt qua khó khăn. Tết này chúng tôi vui lắm, thay mặt bà con tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến đoàn đã mang lại cho chúng tôi những tình cảm này.

Bạn Ngàn Mây- công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Đông Á xúc động: Lần đầu tiên em tham gia công tác xã hội và cũng lần đầu tiên được đến vùng sâu, vùng xa. Cuộc sống của những người dân nơi đây thật cơ cực và ý nghĩa biết bao khi mỗi chúng ta biết nắm lấy tay nhau giúp họ vượt qua khó khăn và có những ngày Xuân ấm áp.

Chia tay làng Cùi khi trời đã quá trưa, đoàn tiếp tục đến với bà con nhân dân làng Blo- một làng đặc biệt khó khăn của xã An Trung, huyện Kon Chro. Với người khá giả, vài trăm nghìn đồng không đáng là bao, nhưng đối với những người dân suốt ngày phơi mình ngoài mưa nắng, làm thuê cuốc mướn như 29 hộ đồng bào Bahnar của làng Blo, thì những món quà xuân mà đoàn công tác xã hội đem đến thật đáng quý.

Già làng Đinh Bre bày tỏ: Hộ nào trong làng cũng nằm trong diện nghèo. Mọi năm chỉ có chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ khi tết đến xuân về. Năm nay, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ thêm từ những bạn trẻ, thật vui lắm! Tết này là cái Tết tươm tất nhất từ trước tới nay của cả làng…

“Một người không thể làm nên thế giới, một cây xanh không thể làm nên khu rừng, một cánh én không thể tạo nên mùa xuân, nhưng một tấm lòng có thể sưởi ấm một trái tim, một cuộc đời” tôi không nhớ mình đã đọc ở đâu đoạn văn nói trên nhưng quả thật hành trình “kết nối yêu thương- Chia sẻ trách nhiệm” sẽ còn kéo dài mãi và cần lắm những tấm lòng như thế tạo nên mùa xuân cho thế giới này…

Bích Nga

Có thể bạn quan tâm